Thứ 5, 09/05/2024 02:16:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 18:33, 10/08/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Chuyện kể với mẹ...

Thứ 5, 10/08/2023 | 18:33:30 5,014 lượt xem

Hoa hồng trắng - Nguồn internet

Má mất, ba buồn, cứ ngồi thẫn thờ!

Anh em dặn nhau: an ủi, động viên và chăm sóc ba.

Vậy mà giông bão lại ập đến...

Tai nạn xe khi đi khám bệnh, làm cho việc ăn uống, sinh hoạt của ba gặp khó khăn, khiến cả nhà buồn.

... Còn sót lại mấy ngày hè, tụi trẻ rủ nhau, sau đến người lớn trong nhà: “Dẫn ba đi đâu đó nha, cả nhà!”

Ba lưỡng lự, rồi “ừ”...

Cả nhà nhanh chóng “lên tour” và chọn hành trình “Về với vùng cát trắng, biển xanh”...

Góc biển - Ảnh: Lê Thảo

Đã lâu lắm rồi, cả nhà mới được cùng nhau đứng trước biển để đón chút gió, chút nắng sau những giông bão, biến cố xảy ra...

Đứng trước biển, nhìn ba, tôi chợt nhớ má, nhớ những lần đi biển trước đây có má...

... Một cơn gió ùa qua mà không hiểu do gió và cát biển hay do đâu mà tôi cảm thấy xót xót, cay cay trên mắt và có vị mằn mặn trên môi...

Chiều trên đồi cát - Ảnh: Lê Thảo

Ngồi bên biển, mặt trời vẫn còn đỏ tròn trên những con sóng nhỏ, tôi pha cho ba ly cà phê, tách trà và đi lấy thức ăn cho ba điểm tâm.

Ba chọn món bánh ướt, tôi cười khẽ và chợt nghĩ không lẽ ba lại nhớ má, vì đây là món khoái khẩu của má mà... Mang đĩa bánh ướt đến bàn cho ba, tôi thầm nói trong lòng: “Nếu má đang có đây, thì cùng ăn với ba cho vui”... 

Những bữa ăn cùng ba trong chuyến hành trình này là hiếm hoi đối với cả nhà mà không phải gia đình nào cũng có được, nhất là trong cuộc sống hối hả ngày nay.

Những ngày ở biển, đối với ba có lẽ đã làm vơi bớt nỗi buồn. Đó cũng là niềm hạnh phúc của cả nhà, khi đã làm được một điều có ý nghĩa.

Những ngày ở biển, cả nhà và ba đã có những buổi dạo bước trên bờ cát trắng, đón ánh nắng bình minh và lắng nghe những âm thanh ngày mới rì rào...

Bình minh trên biển - Ảnh: Lê Thảo

... Cả nhà và ba đã có thêm những phút giây quan tâm, chăm sóc nhau từng bữa ăn, giấc ngủ và cả những nụ cười hạnh phúc khi bọn trẻ có dịp đùa vui, kết nối thêm tình thân gia đình...

... Cả nhà và ba đã có thêm những tấm ảnh kỷ niệm quý giá mà thời gian khó có thể làm phai nhòa, bởi lẽ nó đã được lưu giữ trong ký ức của mỗi thành viên trong gia đình. 

Ngày lễ Vu Lan gần kề, tôi đã kể cho má nghe câu chuyện này. Tôi thấy phía xa xa, nơi những ánh hào quang tỏa sáng, má đã cười, một nụ cười mãn nguyện...

Tháng 8-2023
Lê Thảo

  • Từ khóa
175029

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu