Bức ảnh "Mừng Chúa giáng sinh" theo thể loại ảnh ý niệm của Nhà nhiếp ảnh Christopher Ruane thực hiện năm 2014.
Ta nhìn thấy gì trong bức ảnh: Chúa Giêsu được sinh ra trên đường phố New York. Mẹ Maria mặc chiếc áo len màu xanh ngồi trên mui một chiếc ô tô cũ, ôm Chúa Hài Đồng. Thánh Giuse đứng ở phía sau âu yếm nhìn “Chúa Hài Đồng”. Thay vì có máng cỏ, cừu, bò, lừa như truyền thống thì trong ảnh chỉ có một con chó đốm. Phía trước là ba “nhà thông thái”, hai nam một nữ, mang đến những món quà. Một người đàn ông mang theo một ngọn nến, người kia là một bông hồng. Một người phụ nữ giàu có hơn trong chiếc áo khoác lông thú mang đồ trang sức bằng vàng. Những người chăn cừu trong truyền thống được thay bằng những đứa trẻ đường phố, đang được Thiên thần thông báo về sự ra đời của “Đấng Cứu Thế”. Phía xa là những khung cửa sổ của các tòa nhà cao tầng, ở đó những gia đình đang bận rộn với nhiều sinh hoạt thường nhật. Christopher Ruane muốn chuyển tải một thông điệp: “Đấng Cứu Thế” đang được sinh ra trong thế giới hiện đại, tiện nghi nhưng đầy tổn thương và lo lắng. Thông qua bức ảnh "Mừng Chúa giáng sinh", tác giả mong muốn một thế giới đại đồng, mọi người chung sống trong an hòa, hạnh phúc.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026