Sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, hơn 30 năm trước ông Chính và bà Xuyến đã chọn Bình Phước là vùng đất lập nghiệp. Tại đây, hai người gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng. Vợ chồng ông có điểm chung là rất sôi nổi, đam mê văn nghệ. Bà Xuyến là cây văn nghệ của đội văn nghệ Công ty Cao su Phú Riềng ngày đó. Thời gian ông Chính còn chạy xe đường dài mưu sinh, lúc nào cũng có radio bên cạnh để nghe các chương trình ca nhạc. Cách đây khoảng 6 năm, vào một dịp đi chơi tại tỉnh Tây Ninh, tình cờ gặp các nghệ nhân đờn ca tài tử đang giao lưu, vì quá thích thú, ông Chính theo dõi chăm chú. Thấy vậy, mọi người mời ông ca thử một đoạn và được nhận xét là có chất giọng, phù hợp với đờn ca tài tử. Yêu thích văn nghệ lại được “tiếp lửa”, dần dần bà Xuyến cũng bị cuốn vào niềm đam mê ấy cùng chồng.
Vợ chồng ông Bùi Sỹ Chính - bà Hoàng Thị Xuyến luôn đồng hành với nhau trong các chương trình văn nghệ
Theo lời kể của ông bà, năm 2017, ở TP. Đồng Xoài có lớp đờn ca tài tử miễn phí do thầy Hoàng Tấn dạy. Ông bà đều đặn hằng tuần xuống theo học và cũng từ đó vợ chồng luôn đồng hành với nhau trong nhiều cuộc thi. Ông Chính chia sẻ: “Tôi đam mê đờn ca tài tử từ nhỏ, ngày đó cứ đến 30 phút chương trình cải lương là tôi lại đón nghe. Sau này lớn lên lập gia đình, dù phải lo kinh tế tôi vẫn rất đam mê. Thời gian tôi còn chạy xe đường dài, cứ ở đâu nghe người ta hát cải lương hay đờn ca là lại dừng xe để nghe, có lần tôi còn vào xin được hát giao lưu với họ nữa. Sau này khi lớn tuổi hơn, có thời gian hơn, không phải lo nhiều về kinh tế thì tôi có thời gian học hỏi thêm, rồi đi hát, giao lưu, nói chung tất cả xuất phát từ niềm đam mê”.
Bà Xuyến vui vẻ tiếp lời chồng: Trước đây, tôi hay đi dàn dựng bên nhạc, sau thời gian giao lưu học hỏi, tôi cũng thử ca và cảm thấy đờn ca tài tử có gì đó rất cuốn hút. Cứ ca hết một câu vọng cổ, nhận được một tràng pháo tay lại cảm thấy xao xuyến, rồi tôi yêu mến, quyết tâm học ca. Sau mỗi lần đi học hỏi được câu này câu kia, rồi tôi vào sân chơi luôn, được dự thi các chương trình, đạt được giải cao lại càng thấy phấn khởi.
Từ niềm đam mê cháy bỏng, thêm chất giọng ngọt ngào, các tiết mục ông bà biểu diễn luôn nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Sau hơn 6 năm bén duyên với đờn ca tài tử, ông bà đã đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi do huyện Hớn Quản, Đồng Phú và các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh tổ chức. Những năm trở lại đây, cứ 2 năm/lần, tỉnh Bình Phước tổ chức liên hoan đờn ca tài tử, năm 2016 và 2018, các tiết mục ông bà biểu diễn đều đạt giải ba; năm 2020, đoạt giải nhì; năm 2022, nhờ sự góp sức nhiệt tình của ông bà, huyện Phú Riềng đoạt giải ba toàn đoàn. Đặc biệt, tất cả tiết mục dự thi của huyện Phú Riềng những năm qua đều do ông bà chủ đạo dàn dựng. Phần lời do các nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh viết tặng vì rất nhiều người trân quý niềm đam mê đờn ca tài tử, loại hình nghệ thuật đặc trưng của miền Tây Nam Bộ có trong vợ chồng gốc miền Bắc này.
Không những tích cực mang lời ca, tiếng hát tham gia các cuộc thi về đờn ca tài tử mà tất cả chương trình văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao do địa phương tổ chức ông bà đều tham gia sôi nổi. Giờ đây tài tử, cải lương là món ăn tinh thần không thể thiếu hằng ngày, cũng vì lẽ đó, ông bà mong muốn kết nối những người đam mê dòng nhạc cải lương, đờn ca lại với nhau thành một sân chơi. Từ đó "giữ lửa" và tiếp thêm niềm đam mê cho các bạn trẻ để đờn ca tài tử được gìn giữ, phát huy.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026