BPO - Đã gần 2 tháng qua, Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh trong “cơn bạo bệnh”, đi từ nhẹ đến nặng nhưng thành phố mang tên Bác không gục ngã, vẫn kiên cường chống chọi từ trong nỗ lực của chính mình và trong vòng tay yêu thương của cả nước. Không là dân bản địa, Bình Dương là nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng lại có gần 25 năm công tác, gắn bó với quê hương Bình Phước. Vì thế, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước vẫn là 3 tâm điểm tôi luôn “lắng nghe” mỗi ngày. Thật thắt lòng khi hàng ngày, hàng giờ phải nghe âm thanh của tiếng còi xe cấp cứu như xoáy vào không gian tĩnh lặng của những ngày giãn cách.
Hàng loạt ký túc xá, chung cư, trường học và giờ đây là sân bóng đã phải trưng dụng làm bệnh viện dã chiến. Thế nhưng, cũng chính trong cơn hoạn nạn mới thấy tình người tỏa sáng. Hàng ngàn y, bác sĩ, tình nguyện viên cả nước đang đổ dồn về tâm dịch TP. Hồ Chí Minh. Hàng ngày đã có hàng ngàn tấn lương thực, rau, củ, quả từ các nơi tập kết về bệnh viện dã chiến, khu cách ly, khu phong tỏa, rồi hàng trăm tình nguyện viên bất kể giàu, nghèo đứng ra làm nhiệm vụ phân phối hàng hóa dưới cái nắng gay gắt, hay những cơn mưa bất chợt, một thoáng của Sài Gòn. Thế nhưng, họ vẫn không màng, vẫn dốc hết sức mình với phương châm tất cả vì tiền tuyến, tất cả vì người lao động nghèo trong “cơn bạo bệnh”.
Sài Gòn ơi! Nhanh hết bệnh nhé!Giờ đây, trên khắp ngả đường Sài Gòn, hình ảnh những cô hoa hậu, diễn viên điện ảnh, kịch nói hay ca sĩ, MC đứng bên đường phát từng phần cơm, ổ bánh mì, chai nước đã trở nên thân thuộc và quá đỗi yêu thương. Họ đã không màng danh phận, bất chấp nắng mưa chia sẻ cùng người dân TP. Hồ Chí Minh bằng tất cả những gì có thể… TP. Hồ Chí Minh đẹp và trân quý biết bao!
Ở TP. Hồ Chí Minh còn có cô gái Hà Nhi mới 25 tuổi đầu. Hà Nhi quê ở Bình Phước xuống Sài Gòn làm nghề phun xăm. Cô biết lái xe, nhưng do phải nghỉ việc trong mùa giãn cách nên đã tình nguyện vào Đội xe thiện nguyện Nhất Tâm chuyên chở bệnh nhân đi cách ly dù bất kể ngày đêm. Tính từ ngày 27-4 đến nay, cô không còn nhớ mình đã thực hiện bao chuyến xe thiện nguyện. Mặc dù chưa có gia đình, thân gái dặm trường nhưng vượt lên tất cả, xe của Hà Nhi vẫn bon bon trên từng tuyến phố TP. Hồ Chí Minh, chỉ với mục tiêu duy nhất là làm sao đưa bệnh nhân bị lây nhiễm đến bệnh viện nhanh nhất, sớm nhất để được điều trị.
TP. Hồ Chí Minh thì như thế. Bình Dương thì sao? Tính đến nay con số lây nhiễm của tỉnh đã vượt ngưỡng 8.400 ca, nghĩa là đã vượt con số ca lây nhiễm của Bắc Giang những tháng trước đó. Con số thực sự đáng báo động và Bình Dương cũng đang giang tay chào đón những đoàn quân thiện nguyện trong cả nước đến góp sức cùng Bình Dương vượt qua đại dịch…
Bình Phước đối với tôi có quá nhiều kỷ niệm, bởi gần nửa cuộc đời của tuổi trẻ đã cống hiến cho mảnh đất này. Tính đến 4 giờ sáng nay (28-7), số ca lây nhiễm Covid-19 ở Bình Phước là 194 ca và có 7 ca bệnh được chữa khỏi. Đây là con số đáng mừng nhờ sự ra tay quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Mong rằng con số này sẽ dừng lại để Bình Phước xứng với tên gọi của nó - vùng đất mang đến sự bình yên và phước đức!
TP. Hồ Chí Minh ơi! Bình Dương - Bình Phước ơi! Mọi người hãy cùng nhau đoàn kết, chung sức chung lòng vì một Việt Nam yên ả, thanh bình và giàu đẹp.
Minh Hoàng
(Tháng 7-2021)
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026