Thứ 3, 04/11/2025 15:00:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 12:59, 04/06/2021 GMT+7

CÙNG BPTV CỔ ĐỘNG MẠNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Xúc động lá thư người mẹ gửi con trước ngày “ra trận”

Phương Dung
Thứ 6, 04/06/2021 | 12:59:30 948 lượt xem
BPO - Ngay sau khi nhận được tin nhắn của con trai viết đơn xin tình nguyện đi phục vụ chốt chống dịch, chị Biên Linh (phường Long Phước, thị xã Phước Long) đã bật khóc. Cảm xúc trong chị trở nên lẫn lộn, bởi bác sĩ Ngô Hữu Đông Thành là con trai duy nhất của vợ chồng chị. Bác sĩ Đông Thành đang công tác tại Khoa cấp cứu, Trung tâm y tế thị xã Phước Long, lập gia đình chưa lâu và chưa sinh con.

Chị Biên Linh xúc động nói: “Đông Thành từ nhỏ đã ý thức được trách nhiệm của mình nên rất ngoan và chỉn chu. Vì là con một nên được ba mẹ chăm sóc nuôi nấng chu đáo, nhưng Đông Thành không hề tự mãn. Tuy rất lo lắng khi con quyết định tình nguyện đi chống dịch nhưng là người mẹ, tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi mong con chân cứng đá mềm hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

Trong bức thư gửi con trước ngày đi chống dịch, chị Biên Linh viết: “Đã hơn tháng nay, theo dõi thông tin về dịch bệnh phức tạp ở Bắc Giang, Bắc Ninh... và bây giờ lại tới TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, cận kề cửa ngõ. Mẹ đã mơ hồ nghĩ tới lúc con cũng như các đồng nghiệp khác sẽ lên đường. Dẫu biết thế nhưng khi nghe con nói “Chúng con đã sẵn sàng”, mẹ vẫn không sao giấu được nỗi rưng rưng! Đêm nay, mẹ không sao ngủ được. Nhìn đâu, nhắm mắt thế nào cũng vẫn là hình ảnh của con. Ngày mai, ngày kia... hay tuần sau, tuần sau nữa, trong đoàn quân chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch bệnh sẽ có một phần cuộc đời mẹ gửi về nơi ấy!”.

“Mẹ đã thấy cảnh các chiến sĩ trong những bộ bảo hộ kín mít giữa trưa hè nóng như nung. Mẹ đã xót xa khi thấy cảnh bao người kiệt sức cứu dân. Mẹ nhói lòng khi nhìn hình ảnh những miếng ăn nuốt vội, những giấc ngủ ngồi, những hớp nước cố nuốt không trôi... của những người thầy thuốc. Nhưng cũng kỳ diệu thay, giữa tâm bão dịch Covid hoành hành, những sinh linh bé nhỏ ra đời vẫn bình an trong vòng tay những thầy thuốc tận tâm, nhân ái khi sản phụ là bệnh nhân của căn bệnh khủng khiếp ấy”.

Ngay tối qua, vợ chồng chị Biên Linh đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Anh chị cùng bàn bạc nên chuẩn bị những gì gọn nhất, cần nhất cho bác sĩ Đông Thành mang theo. Chồng chị không nói gì nhiều nhưng chị biết anh có chung những cảm xúc giống chị. Anh trầm hơn mọi khi trong khi chị chuẩn bị đồ đạc cho con. Chị tự nhủ sẽ nén nỗi nhớ thương vào lòng thật sâu, để con yên tâm “ra trận”, thực hiện lý tưởng của cuộc đời “sống sao cho có ý nghĩa, mẹ ạ”.

  • Từ khóa
124492

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?