Thứ 5, 05/02/2026 01:28:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 07:19, 28/02/2021 GMT+7

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Luân: Mong là cánh én góp nên mùa xuân

Đức Hòa
Chủ nhật, 28/02/2021 | 07:19:00 3,756 lượt xem
BPO - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Luân từng có thâm niên gắn bó với phong trào văn hóa văn nghệ tại xã Minh Hưng thời tỉnh Sông Bé (nay thuộc tỉnh Bình Phước). Đến nay, anh vẫn luôn giữ ngọn lửa đam mê sáng tác ca khúc và gặt hái được nhiều giải thưởng cao quý mà ít ai có được.

Đến với miền nắng gió

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Luân, sinh năm 1957 tại Huế. Như bao chàng trai khác, thời tuổi trẻ anh thích phiêu bạt đó đây và TP. Hồ Chí Minh là nơi nhạc sĩ dừng chân lập nghiệp cùng với gia đình nhỏ của mình. Anh từng dạy cho các lớp nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Anh là một trong những gương mặt cùng thời với nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên. Anh còn tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Sáng tác trẻ Nhà văn hóa Thanh niên, làm công tác phong trào cho các nhà văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 1982-1989.

Năm 1990, Nguyễn Văn Luân rời bỏ phồn hoa đô thị để tìm về miền nắng gió Minh Hưng (huyện Bù Đăng) sinh sống. Minh Hưng ngày đó còn là vùng đất nhiều khó khăn về vật chất và thiếu thốn trong sinh hoạt giải trí. Với nhiệt huyết của một nghệ sĩ, anh vừa dạy học vừa tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ của địa phương. Năm 1994, anh là Trưởng ban Văn hóa xã Minh Hưng, đến năm 2017 nghỉ hưu theo chế độ.

Trong quá trình dạy học và công tác tại Ban Văn hóa xã Minh Hưng, Nguyễn Văn Luân thường xuyên được mời dàn dựng chương trình văn nghệ và sáng tác bài hát cho các nông trường cao su, các đơn vị trên địa bàn huyện. Những năm tháng sống và làm việc trên mảnh đất Bom Bo đã cho anh nhiều trải nghiệm quý giá về đất và người Bình Phước. Nhờ vậy mà anh đã chắp bút cho hàng loạt ca khúc về quê hương, đất nước, con người, về tình yêu đôi lứa, được công chúng yêu mến đón nhận.

Giai điệu niềm yêu

Từ năm 2007, nhạc sĩ Nguyễn Văn Luân tham gia sinh hoạt tại Chi hội Âm nhạc Bình Phước và Câu lạc bộ Sáng tác ca khúc của tỉnh Bình Dương. Có lẽ nghĩa tình “Chung dòng sông Bé” đã khơi gợi chất xúc tác để anh viết nên những giai điệu trào dâng niềm cảm xúc, đang chất chứa trong lòng mình.

“Thấm thoắt đã hơn 30 năm trôi qua, từ khi bén duyên nơi chốn nhỏ của xã Minh Hưng này, trong tôi đong đầy những kỷ niệm về tình đất, tình người mãi không bao giờ phai. Những vườn điều ngan ngát hương bay, những lô cao su bao mùa thay lá, những con đường làng quê rợp bóng mát vang tiếng nô đùa của các em thơ… đã cho tôi niềm cảm xúc và trở thành ký ức đẹp, ý nghĩa nhất của đời mình. Tôi chỉ mong là cánh én nhỏ góp cho mùa xuân, cho miền đất mà tôi đã gắn bó trong suốt bao năm qua”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Luân chia sẻ

Ấp ủ bấy lâu, như nụ hoa gặp mùa xuân tới, bỗng đâm chồi nảy lộc biếc xanh. Chỉ xin nêu một số ca khúc tiêu biểu nhạc sĩ Nguyễn Văn Luân đã nhận được giải thưởng cao qua các cuộc thi như: Giải nhất ca khúc Trường ca Đồng Xoài rực lửa, do Hội Văn học nghệ thuật và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức năm 2010; giải nhì ca khúc Xuân về trên thành phố mới Bình Dương do Đài Phát thanh - Truyền hình và Sở Văn hóa thông tin Bình Dương tổ chức năm 2012; giải nhất ca khúc Thanh niên Việt Nam tiến bước, do Trung ương Đoàn tổ chức năm 2017; giải A ca khúc Hành khúc lực lượng vũ trang Bình Phước do Bộ CHQS tỉnh tổ chức năm 2020. Nhiều nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Luân đã được Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh, hội văn học nghệ thuật các tỉnh Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận và khu vực Tây Nam bộ in tuyển tập phát hành, làm album giới thiệu đến công chúng yêu nhạc. Năm 2017, anh được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Đó là ước mơ và niềm hạnh phúc lớn nhất của một nhạc sĩ sáng tác, khi cả đời mình dành cho sự nghiệp âm nhạc.

Những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Luân viết về Bình Dương, Bình Phước hầu hết được Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh dàn dựng biểu diễn, đài phát thanh - truyền hình của 2 tỉnh thu âm, ghi hình, phát sóng, phục vụ các sự kiện quan trọng của địa phương.

Hiện nhạc sĩ Nguyễn Văn Luân không còn làm công tác quản lý nhưng anh vẫn được UBND và Phòng Văn hóa thông tin huyện Bù Đăng tín nhiệm vào vị trí Phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật huyện. Mỗi tháng, nhạc sĩ vẫn rong ruổi trên xe máy về Bình Dương hay Đồng Xoài để tham gia sinh hoạt với anh em văn nghệ, trình làng những sáng tác còn trên bản thảo. Theo anh nói, giai điệu ca từ ấy là nhờ được thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên thơ mộng của xã Minh Hưng đầy tình thân yêu, mới viết được như vậy.

  • Từ khóa
120611

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?