Nhanh chóng điều tra xác minh, bước đầu cơ quan công an xác định được: Chị Nguyễn Thị Lý, sống chung như vợ chồng với Lê Văn Ga, 45 tuổi, trú ấp Đồng Xuân, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre từ tháng 11-2022 đến nay. Trong quá trình sinh sống, cả 2 thường xảy ra mâu thuẫn. Ngày 12-2-2023, Ga dọn ra ở riêng và không còn sống chung với chị Lý.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Phòng vệ sinh nơi phát hiện nạn nhân bị tấn công
Khoảng 4 giờ sáng 17-2-2023, chị Lý đang đánh răng trong phòng vệ sinh thì bất ngờ bị Ga dùng hung khí tấn công. Lúc này, anh Nguyễn Khắc Hùng, 31 tuổi, em trai chị Lý, nhà ở kế bên nghe chị Lý kêu cứu thì lập tức chạy sang, phát hiện trong phòng vệ sinh nhà chị Lý đang bật đèn và có tiếng kêu của chị Lý. Anh Hùng nhìn qua cửa thông gió nhà vệ sinh phát hiện Ga đang cầm đầu chị Lý dìm xuống chậu nước. Thấy vậy, anh Hùng phá cửa thì Ga bỏ chạy. Anh Hùng đưa chị Lý đi cấp cứu nhưng chị Lý đã tử vong.

Hung khí kẻ thủ ác bỏ lại hiện trường

Nghi can Lê Văn Ga
Ga bị Công an huyện Hớn Quản bắt giữ sau đó khi đang trốn tại ấp Long Bình, xã Tân Quan. Quá trình bắt giữ, Ga khai nhận đã uống thuốc sâu tự tử nên cơ quan công an nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cứu chữa.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026