Trước đó, trưa 12-3, người nhà anh Lê Lộc, 29 tuổi, ngụ phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài phát hiện cửa nhà bị bẻ khóa. Kiểm tra trong nhà thì gia đình anh phát hiện chiếc xe máy SH150 đã biến mất. Kiểm tra lại camera, gia đình phát hiện khoảng 1 giờ 12 phút sáng 12-3 có một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà. Sau khi lục khắp căn nhà, tên này đã dẫn chiếc xe SH ra đi và tẩu thoát.

Chiếc xe được thu giữ tại thôn 7, xã Long Hà
Ngay sau đó, anh Lộc đã trình báo cơ quan công an để truy tìm tên trộm cùng chiếc xe của mình. Đến trưa 14-3, Công an huyện Phú Riềng nhận được tin báo của người dân có đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản đi về hướng thôn 7, xã Long Hà nên đã tiến hành phối hợp Đội phòng chống tội phạm Công an TP. Đồng Xoài, Tổ chuyển hóa địa bàn và Công an xã Long Hà theo dõi. Khi đến nhà bà Vũ Thị Xuân (72 tuổi, ngụ thôn 7, xã Long Hà) thì phát hiện chiếc xe máy hiệu SH biển số 93P2-300.52, màu trắng được dựng gần chuồng gà, sát bờ ao, cách nhà bà Xuân khoảng 50m, không có người quản lý.
Qua xác minh, chiếc xe SH chính là xe của anh Lộc đã trình báo bị mất trước đó nên lực lượng công an tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện.
Hiện Công an huyện Phú Riềng đang phối hợp Công an TP. Đồng Xoài tiến hành các thủ tục xác minh, bàn giao tài sản cho người bị mất, đồng thời tiếp tục truy bắt tên trộm để xử lý theo quy định.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026