
Sau một ngày đi làm rẫy vất vả, già làng Điểu Kinh lại tìm đến văn nghệ. Ông biết đánh cồng, chiêng từ năm 15 tuổi, nay đã gần 60 tuổi nhưng động tác, điệu nhảy vẫn chắc nịch, khỏe khoắn.
“Trước kia, gõ cửa từng nhà để thuyết phục đồng bào phục dựng các bài chiêng, giữ dàn chiêng không được bán là điều rất khó. Đồng bào nói phải dành thời gian đi làm rẫy kiếm cái ăn, no cái bụng, chứ học đánh chiêng làm sao no cái bụng được. Kiên trì thuyết phục, đến nay đội cồng chiêng ấp 9 có 30 thành viên tham gia. Hằng năm, đội cồng chiêng của ấp tham gia nhiều hội thi, hội diễn về biểu diễn cồng chiêng trong và ngoài tỉnh, được người xem đánh giá cao” - già làng Điểu Kinh phấn khởi cho biết.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026