Thứ 5, 09/05/2024 21:47:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:17, 03/10/2015 GMT+7

Mong muốn hát then truyền mãi muôn đời

Thứ 7, 03/10/2015 | 06:17:00 1,027 lượt xem
BP - Vượt hơn 20 cây số đường đất đỏ, chúng tôi đến ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú để tìm hiểu về nghệ thuật hát then. Đội hát then xã Tân Lợi gồm 5 người, chủ yếu quê ở tỉnh Cao Bằng vào đây lập nghiệp. Tuy mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là rất đam mê nghệ thuật hát then, đánh đàn tính và mong muốn hát then được truyền mãi muôn đời.


Bà Oanh và cây đàn tính

Hát then không chỉ đơn thuần là một loại hình nghệ thuật diễn xướng mà còn là hình thức tín ngưỡng lâu đời của đồng bào dân tộc Tày, Nùng... Then gắn liền với cuộc sống của người dân. Vì thế, dù buồn hay vui... đồng bào cũng đều hát để giãi bày tâm sự.

Khi chúng tôi có nhã ý muốn nghe một làn điệu then, bà Hoàng Thị Oanh, thành viên đội hát then không ngần ngại cầm cây đàn tính lên gảy nhịp biểu diễn bài “Từ Pắc Pó đến Ba Đình”. Ở tuổi 60 nhưng những làn điệu then của bà vẫn say đắm, ngọt ngào và làm ngất ngây lòng người.    

Khắc Bảy

  • Từ khóa
84

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu