BP - Em Điểu Thị My (ảnh) ở tổ 2, ấp 5, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, học sinh lớp 8/5, Trường THCS Nghĩa Trung, có hoàn cảnh khó khăn. Ba mất từ khi Thị My học lớp 1, một mình mẹ làm thuê nuôi em ăn học. Nhiều năm liền My là học sinh tiên tiến. “Thấy mẹ dù vất vả vẫn gắng lo cho em có tiền học phí, được đến trường như các bạn nên em sẽ phấn đấu học tốt để mẹ vui. Càng khó khăn em càng cố gắng học để sau này không thất nghiệp. Em ước mơ trở thành giáo viên dạy Toán” - My cho biết.

Chị Điểu Thị Lắc, mẹ của My, cho biết: “My rất chăm học, thời gian rảnh con còn phụ tôi làm việc nhà. Chỉ cần con học giỏi, dù khó khăn mấy tôi cũng ráng lo cho con đến trường”.
Ngọc Bích

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026