Em Điểu Thị Linh (thứ 2 từ phải qua) bóc vỏ lụa hạt điều và trông các em để ba mẹ đi làm thuê
Từ khi rời ghế nhà trường, em đi làm thuê để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. “Lúc mới nghỉ học, em ở nhà trông các em, làm việc nhà đỡ đần ba mẹ. Khi em út được 5 tuổi đi học mẫu giáo, em cùng ba mẹ đi hái cà phê, lượm điều thuê. Hết mùa em nhận hạt điều về bóc vỏ lụa giúp gia đình tăng thêm thu nhập. Em phải nghỉ học giữa chừng đó là thiệt thòi rất lớn, nên em càng phải cố gắng cùng ba mẹ làm thêm cải thiện kinh tế, mong gia đình sớm thoát nghèo để các em được đến trường” - Linh cho biết.
Nguyệt Cát

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026