Thứ 4, 25/03/2026 22:40:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:42, 09/05/2013 GMT+7

Núi 5000 và hành trình 11 năm tìm mộ liệt sĩ

Thứ 5, 09/05/2013 | 07:42:00 1,829 lượt xem

Nhắc đến khu vực núi 5000, thuộc phum Tà Xôn, xã Svaychịa, huyện Sanual, tỉnh Kratíe, Vương quốc Campuchia, thì các thế hệ cao niên của xã ai cũng nhớ rất rõ những sự kiện của 43 năm về trước, nơi đây từng là khu vực chiến sự diễn ra ác liệt. Bằng chứng còn sót lại sau hơn 40 năm là hố bom dày đặc, nhiều mảnh đạn, pháo còn găm lại trên thân cây già, bên cạnh những hầm hố công sự, hầm cá nhân do bộ đội Việt Nam đào.


Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đang tìm hài cốt liệt sĩ ở phum Tà Xôn (Campuchia)

Điều kiện thời tiết ở khu vực núi 5000 vào mùa khô thiếu nước sinh hoạt, mùa mưa sình lầy, ẩm ướt và biệt lập do nước bao bọc xung quanh. Vì vậy những năm đầu khi vào khu vực này tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh, Đội K72 thuộc Phòng chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh do chưa dự tính được hết khó khăn nên có những đợt mùa khô phải chờ 3, 4 ngày mới được tắm một lần; hoặc bị sốt rét, bị kẹt trong rừng gần một tuần do mưa lớn nước lũ dâng bất ngờ... Hơn 11 năm qua, cấp ủy, Ban chỉ huy đội vẫn kiên trì động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, gian khổ; tổ chức trên 20 lượt đưa lực lượng, phương tiện vào khu vực này đào tìm.

Sáng ngày 2-4-2013 (đợt 2 giai đoạn XII), trong một lần vào phum Tà Xôn nắm thông tin nhân chứng, bộ phận khảo sát của Đội K72 được ông Chun Hiên, Phum trưởng giới thiệu gặp ông Sok Khon, 64 tuổi, ở tỉnh Kompongcham về thăm người thân ở phum. Ông Khon cho biết, trước đây khi còn ở phum, ông hay vào rừng săn bắt thú nên có biết nơi chôn mộ các liệt sĩ quân tình nguyện (khoảng 30-35 mộ được chôn thành 3 hàng). Đến nay tuy đã gần 20 năm nhưng ông Khon vẫn còn nhớ. Bộ phận khảo sát Đội K72 đã mời ông Khon và phum trưởng dẫn đường vào khu vực bãi mộ. Chỉ sau hơn 4 giờ, mặc dù địa hình thay đổi nhưng ông Khon đã xác định được vị trí (hiện khu vực này đã bằng phẳng).

Ngay buổi sáng hôm sau, Ban chỉ huy đội đã cử 18 cán bộ, chiến sĩ do trung tá Phạm Đức An, Chính trị viên Đội K72 chỉ huy, phối hợp cùng lực lượng bảo vệ tổ chức đào tìm. Chỉ sau một buổi sáng đã cất bốc được 2 mộ và sau một tuần cất bốc thêm được 10 mộ liệt sĩ, được đánh số thứ tự từ số 3 đến 14. Sau đó, do mưa lớn liên tục trong nhiều ngày nên công việc tạm thời dừng lại.

Dù đã tìm thấy bãi mộ nhưng 12 mộ liệt sĩ nói trên đều không có tên tuổi, địa chỉ và quê quán.

Thông qua Báo Bình Phước, Đội K72 xin thông tin về bãi mộ để tiếp tục tìm thông tin các liệt sĩ. Bãi mộ nằm ở sườn đồi (cách QL13 về hướng Bắc khoảng 15km), có đặc điểm: Phía dưới chân đồi cách khu vực mộ khoảng 100m là con suối nhỏ, bên kia suối có một dãy núi cao, hướng Nam cách khoảng hơn 600m (sườn đồi bên kia) cũng có một con suối nhỏ, hai hướng còn lại đều là rừng núi. 12 mộ được chôn cất trên diện tích khoảng hơn 200m2. Phần lớn mộ chôn quay về hướng Tây (10 mộ), hướng Bắc (1 mộ), hướng Đông (1 mộ).

Rất mong các đơn vị, cá nhân trước đây từng chiến đấu và chôn cất liệt sĩ hãy liên hệ với Đội K72 để xác minh danh tính 12 liệt sĩ nói trên; đồng thời thông tin thêm những khu vực còn mộ liệt sĩ để Đội K72 tiếp tục cất bốc đưa hài cốt các liệt sĩ về quê hương.

Mọi thông tin xin gửi về: Đội K72, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước; điện thoại: 06512.211.699 hoặc đại tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội K72, điện thoại: 0984.760.057; số điện thoại ở Campuchia: 00855.979.016.025.

Nguyễn Văn Bình

  • Từ khóa
8303

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?