BP - Do sinh đông con nên cái nghèo cứ đeo bám gia đình anh Điểu Duy Tứ ở thôn Thuận Tiến, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú. Gia đình có 1 ha điều, nhưng không biết áp dụng kỹ thuật vào chăm sóc nên năng suất thấp. Nguồn thu từ vườn rẫy chủ yếu “nhờ trời” nên bấp bênh, có năm gia đình anh rơi vào thiếu đói. “Đến năm 2016, khi 2 con đầu đã lớn, đi làm thuê tự nuôi bản thân và được Nhà nước hỗ trợ nuôi bò rẽ, vợ chồng tôi mới thoát nghèo” - anh Tứ cho biết.
Từ việc nuôi 1 con bò sinh sản, qua 2 năm đến nay anh Tứ đã có 3 bò con, trong đó 2 con đã lớn. Hộ anh đã giao lại bò giống để hỗ trợ gia đình khác. Hiện 3 con bò trở thành tài sản của gia đình anh sau 2 năm được Nhà nước “cho mượn vốn”. Anh Tứ vui mừng cho biết: Tôi sẽ cố gắng chăm sóc và nhân đàn bò ngày một nhiều hơn để gia đình thoát nghèo bền vững.
Gia đình anh Điểu Duy Tứ thoát nghèo nhờ nuôi bò rẽPhương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026