BP - Có 2 con đang tuổi ăn học nhưng để xoay xở tiền lo cho con đến lớp đối với gia đình chị Thị Zét ở tổ 5, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh là điều nan giải. Thu nhập của vợ chồng chị Thị Zét mỗi tháng chỉ 5 triệu đồng từ 1 suất cạo mủ cao su thuê.
“Thấy gia đình tôi nghèo, Đồn biên phòng Tà Nốt hỗ trợ 4 con dê và 1 con bò giống. Từ đó, ngoài thời gian đi cạo mủ, vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc đàn dê, chăn nuôi bò. Từ đầu năm đến nay, đàn dê tăng lên 6 con, vợ chồng tôi cố gắng chăm chỉ lao động để sớm vươn lên thoát nghèo, không làm gánh nặng cho Nhà nước” - chị Thị Zét nói.
Chị Thị Zét chăm sóc đàn dê tốt để cải thiện kinh tế gia đìnhNguyệt Cát

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026