
Chương cho biết: “Em thấy cha mẹ vất vả lo cho 2 anh em đi học nên rất thương. Vì vậy, em cố gắng phụ giúp cha mẹ những công việc vừa sức mình. Mới đầu nấu cơm, rửa chén không đạt nhưng em làm hoài nên giờ quen việc. Em chỉ mong cha mẹ cho em được đi học để sau này có việc làm ổn định chăm lo gia đình”.
P.Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026