
Nhà không có đất sản xuất, căn nhà tình thương được xây dựng từ lâu nay đã xuống cấp, mẹ đau ốm liên miên, cha Loan phải đi làm thuê xa nhà để nuôi gia đình. Ý thức được điều đó, tranh thủ một buổi đi học, buổi ở nhà em đi chẻ hạt điều thuê và theo anh làm mướn để phụ giúp mẹ. Nghèo khó càng tiếp thêm nghị lực để Loan học giỏi, xứng đáng với danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026