“Em ước mơ trở thành giáo viên, được mặc áo dài đứng trên bục giảng giúp các em có hoàn cảnh khó khăn như em được gắn bó với trường lớp, bạn bè. Đi chẻ hạt điều thuê phụ mẹ cũng là cách để em có thêm cơ hội được đến lớp” - Thị Cúc cho biết.
“Cúc rất hiếu học, buổi sáng đi học, chiều về xin mẹ đi chẻ hạt điều cùng. Buổi tối, con thường làm các bài tập về nhà xong mới đi ngủ, hôm nào mệt thì sáng dậy sớm để học trước khi đến lớp. Tôi không đành lòng cho con nghỉ học, cố gắng được ngày nào hay ngày đó” - bà Thị Khoan, mẹ của Thị Cúc cho biết.
Nguyệt Cát

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026