
Bà Thị Minh nhận bò về nuôi
60 tuổi nhưng bà Thị Minh, dân tộc Xêtiêng ở Sóc 6 (bên trái ảnh) vẫn nhanh nhẹn. Thường ngày bà đi chăn bò, cắt cỏ. Nhận bò sinh sản về nuôi từ năm 2012, đến nay bà Minh đã có bê con 13 tháng tuổi và giao bò mẹ cho hội viên nghèo khác.
Bà Minh vui mừng: “Có con bò làm vốn, tôi sẽ chăm sóc để nó khỏe mạnh và đẻ nhiều. Gia đình khó khăn về nhà ở cũng được xã hỗ trợ xây nhà tình thương. Năm 2014, gia đình tôi thoát được nghèo rồi”.
H.C

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026