BP - Hộ chị Phùng Thị Mai và anh Triệu Văn Dèo ở tổ 2, ấp Trảng Tranh, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú là một trong những gia đình điển hình trong ấp. Chị Mai cho biết, thời gian trước do cuộc sống quá khó khăn nên phải “tha hương cầu thực”. May mắn gặp đất lành Bình Phước đã giúp gia đình chị có cuộc sống ổn định như hôm nay. Hiện gia đình chị có 12 ha điều, cao su, kinh tế khá giả. 2 con trai đã tốt nghiệp đại học; trong đó Triệu Văn Việt học xong thạc sĩ, hiện công tác tại Chi cục Thuế quận 8, TP. Hồ Chí Minh; con trai thứ Triệu Văn Cường sau khi tốt nghiệp Đại học Tài chính - Ngân hàng đang thực hiện nghĩa vụ công an tại Trại tạm giam Công an tỉnh.
Chị Phùng Thị Mai là phụ nữ dân tộc Nùng sản xuất giỏi
Tuy cuộc sống được cải thiện nhưng chị Mai vẫn giữ nếp sống bình dị, siêng năng. Chị cho biết: Tôi vẫn trồng rau, nuôi gà, thả cá để làm thực phẩm cho bữa cơm gia đình. Các con tuy trưởng thành nhưng vẫn giữ thói quen cần, kiệm, khiêm tốn và cầu tiến.
Hội An

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026