
“Mấy tháng nay, thanh niên trong thôn chạy xe cứ nẹt pô và lạng lách gây nguy hiểm cho người đi đường. Báo công an thì tội mấy đứa nhỏ, mình gặp tụi nó, bảo là con đừng chạy kiểu đó nguy hiểm cho bản thân và người đi đường. Mình nói vậy thôi mà chúng nó cười rồi hạn chế lại. Điều đó làm mình vui lắm, vì lời nói của mình được mọi người ghi nhận và ủng hộ” - ông K’sen nói.
Thanh Nga

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026