10 năm trước, gia đình ông Rinh thuộc diện hộ nghèo do đông con, tài sản chỉ vài trăm mét vuông đất ở. Vợ chồng ông dốc sức làm thuê nhưng cũng không đủ cơm cho các con ăn hằng ngày. Theo gợi ý của già làng Lâm Hớ, ông Rinh bắt đầu tập nuôi lan rừng để đi bán dạo ở thị trấn Lộc Ninh. Nhiều năm trồng và bán lan rừng, gia đình ông Rinh thoát nghèo bền vững, nuôi con ăn học thành tài.
P.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026