BP - Sau khi tốt nghiệp THCS, vì hoàn cảnh khó khăn nên em Điểu Thị Mỹ Linh (ảnh) ở thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn (Bù Đăng) phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Năm 2016, được sự ủng hộ của gia đình và tư vấn hướng nghiệp của thầy cô, Linh nộp hồ sơ vào ngành Công nghệ thông tin tại Trường cao đẳng nghề Bình Phước, xã Thành Tâm (Chơn Thành).

“Em thấy may mắn vì được học đúng ngành mình yêu thích. Sau 2 năm học tập tại trường, ngoài được trang bị kiến thức đầy đủ về công nghệ thông tin, em còn học thêm kiến thức phổ thông để lấy bằng bổ túc văn hóa lớp 12. Sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng, em sẽ học liên thông lên đại học để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc sau này” - Linh nói về dự kiến tương lai.
Nguyệt Cát

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026