Chị Thị Bó vui mừng khi được nhận gạo cứu trợ
Gia đình chị Thị Bó (dân tộc S’tiêng), là hộ nghèo của ấp 6, xã Phước Sơn có 4 người, chồng mất sớm, nhà không có đất sản xuất. Để nuôi 3 con ăn học, chị Bó phải đi cạo mủ cao su thuê nên cuộc sống rất khó khăn. Chị Thị Bó xúc động: “Tôi rất vui khi được nhận gạo cứu trợ. Với 60kg gạo, 2 tháng tới mẹ con tôi không phải lo chạy ăn từng bữa nữa. Việc cấp gạo cứu đói giáp hạt cho người nghèo trong thời điểm này hết sức cần thiết vì giúp chúng tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.
X. Túc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026