BP - Hộ ông Điểu Miêu (70 tuổi) hiện trú ấp 6, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) có hoàn cảnh khó khăn. 2 năm nay, ông Miêu bị liệt nằm một chỗ, còn vợ ông - bà Thị Chêm cũng bị tai biến đi lại khó khăn. Hơn nữa, ông bà có 1 con trai nay 23 tuổi nhưng bị bệnh đao. Để lo thuốc thang, ông bà đã bán nhà tại ấp 5 để dọn về dựng căn nhà tạm cạnh nhà con gái là Thị Hương tại ấp 6, xã Đồng Tiến.
Vợ chồng ông Miêu trong căn nhà tạm ở ấp 6, xã Đồng Tiến
Hằng ngày, ông Miêu nằm trên giường cũ không chiếu, không mùng, không mền đắp. Trời mưa, bà Chêm phải đốt lửa dưới gầm giường sưởi ấm và đuổi muỗi cho ông. Vì quá nghèo nên bữa ăn của ông bà cũng chỉ có cơm trắng trộn muối hạt giã với ớt làm thức ăn. Cuộc sống của ông bà Chêm hiện trông chờ vào khoản trợ cấp khuyết tật hơn 800 ngàn đồng của ông và con trai. Mặc dù chính quyền xã đã quan tâm thăm hỏi, tặng quà nhưng cũng không đáng kể. Vì vậy, vợ chồng bà Chêm rất cần sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng để cuộc sống bớt khổ.
Gia Nghi

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026