
Chiêu cho biết: “Đam mê công nghệ thông tin nên em mong muốn trở thành kỹ sư ở lĩnh vực này. Biết ước mơ của em, ba mẹ đã dành dụm tiền sắm cho em một chiếc máy tính phục vụ học tập. Vì vậy, ngay từ bây giờ em luôn phấn đấu học thật tốt để không phụ công sức của ba mẹ đã dành cho em”. Lý Công Chiêu không những học giỏi, con ngoan mà ở trường em luôn được thầy yêu, bạn mến.
X. Túc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026