Bị ngập nước và dịch bệnh, lại thiếu vốn phòng trị nên vườn tiêu của anh Lắp đang chết dần
Anh Lâm Lắp ở ấp Ba Ven trồng 1.500 nọc tiêu từ năm 2013. Đến năm 2016, vườn tiêu của anh bị ngập nước dẫn tới tiêu bị vàng lá và chết dần. Những trụ còn sống phát triển èo uột, không ra trái, tiền lãi, tiền gốc vay ngân hàng thì vẫn phải trả khiến cuộc sống gia đình rất khó khăn.
Ông Lâm Sa Nóc, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Khánh nói: “Chúng tôi đã họp dân và khuyến cáo không nên chạy theo thị trường chặt bỏ các cây trồng đang cho thu hoạch để trồng tiêu, nhưng người dân vẫn làm. Nay hầu hết các hộ rất cần được hỗ trợ kỹ thuật để cứu vườn tiêu bị bệnh”.
H.Lương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026