BP - Ít đất sản xuất, vợ chồng anh Điểu Nê, chị Thị Rốt ở ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện (Bù Đốp) lại không có việc làm ổn định nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Vợ chồng chị làm thuê từ lượm điều, hái tiêu cho đến làm cỏ. Nhưng vì có tới 5 đứa con nên luôn thiếu trước hụt sau. Để giúp gia đình chị vươn lên phát triển kinh tế, năm 2016, Phòng Dân tộc huyện Bù Đốp đã hỗ trợ gia đình chị 1 con bò sinh sản trị giá 20 triệu đồng.
Chị Thị Rốt trước căn nhà xập xệ của gia đình
Gia đình chị Thị Rốt mong muốn sớm được Nhà nước hỗ trợ xây nhà tình thương, bởi đang phải sống trong căn nhà xập xệ. Chị Thị Rốt nói: “Năm 2014, căn nhà của gia đình bị lốc xoáy làm đổ. Sau đó, Đồn biên phòng Đắk Quýt hỗ trợ dựng lại. Đến nay, căn nhà đã xuống cấp, mùa mưa bị dột. Mong các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ xây nhà để vợ chồng yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo”.
T.Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026