BP - Sinh ra và lớn lên nơi cửa rừng, anh Điểu Đa ở xã Bù Gia Mập (Bù Gia Mập) từng chứng kiến người dân vô rừng kiếm đặc sản như lá nhíp, đọt mây, măng... và xót xa khi lâm tặc phá rừng. Vì vậy, anh mong muốn trở thành người bảo vệ rừng để gìn giữ tài sản quý thiên nhiên ban tặng cho con người.
Anh Điểu Đa (ngồi)
Khi Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập tuyển nhân sự, anh Điểu Đa đã đăng ký và hiện làm kiểm lâm hợp đồng được 5 năm tại Trạm kiểm lâm số 3. Anh cùng 7 đồng nghiệp nhận khoán và chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ 2 tiểu khu với tổng 1.800 ha.
Tôi và các anh em đi tuần hơn 20km/ngày đối với vòng ngoài, vùng lõi thì đi 4 lần/tháng, mỗi lần đi ở lại trong rừng 4 ngày. Nhờ tuần tra, bảo vệ thường xuyên, trách nhiệm nên những năm gần đây không còn tình trạng người dân vô rừng khai thác thực phẩm và gỗ phức tạp như trước” - anh Điểu Đa cho biết.
Nguyệt Cát

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026