BP - Hiện nay, anh Điểu Chót phụ trách chốt kiểm lâm cộng đồng thôn 3 (Vườn quốc gia Bù Gia Mập), hằng ngày phân công nhiệm vụ và cùng đi tuần bảo vệ rừng với 42 người nhận khoán. Anh Điểu Chót cho hay, trách nhiệm nặng nề nhưng anh vẫn yêu nghề vì muốn bảo vệ rừng. Quản lý 7 tiểu khu (gần 4.000 ha rừng), địa bàn rộng anh Chót không được trang bị quân dụng nên gặp không ít khó khăn trong công việc.
Anh Điểu Chót mong được gắn bó với nghề để bảo vệ rừng
Anh Chót nói: “Trước đây, tôi nhận khoán bảo vệ rừng. Năm 2014, chuyển qua làm kiểm lâm hợp đồng, phụ trách chốt cộng đồng thôn 3 và dù khó khăn nhưng tôi mong được gắn bó với nghề để góp sức bảo vệ rừng Vườn quốc gia Bù Gia Mập”.
P.Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026