Hộ chị Thị KNop (40 tuổi) nghèo vì đông con
Chị KNop nói: Khi tôi lấy chồng vẫn ở cùng mẹ trong căn nhà lụp xụp. Năm 2002, chúng tôi được Nhà nước hỗ trợ dựng căn nhà tình thương. Nhưng ngôi nhà dựng trên nền đất mấp mô, xung quanh che phên lồ ô, mái tôn qua nhiều năm đã xuống cấp trầm trọng. Hiện nay, chúng tôi được Đoàn thanh niên thị xã hỗ trợ sửa chữa lại căn nhà sạch đẹp hơn. Tuy nhiên, phải trông coi 4 con nhỏ (đứa lớn học lớp 5, đứa bé nhất hơn 1 tuổi) nên tôi không làm được việc gì. Tất cả chi phí sinh hoạt của 6 người và mẹ già trông chờ vào tiền làm thuê của chồng. Bởi vậy, chúng tôi mãi không thoát khỏi danh sách hộ nghèo của xã.
C.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026