Đó là lời phát biểu của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong trong lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 15 năm tái lập tỉnh Bình Phước sáng ngày 22-12. Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng các lực lượng vũ trang, nhân dân trong tỉnh.
Phó chủ tỉnh UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thay mặt đoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã báo công với các anh hùng liệt sĩ về thành tựu của tỉnh trong 15 năm qua và nguyện tiếp nối truyền thống anh hùng bất khuất ấy và quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân trong tỉnh xây dựng Bình Phước ngày càng giàu đẹp.

Việc dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thể hiện sự tôn vinh và ghi nhớ công lao của những người đã khuất. Nhưng sâu xa là nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công việc, đề cao tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết nội bộ, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, mãi mãi xứng đáng là thế hệ tiếp nối, hoàn thành sứ mạng lịch sử và sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng liệt sĩ để lại.
Phú Bắc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026