
Ngày mới vào quân ngũ, Lâm Míp còn nhiều bỡ ngỡ. Được cán bộ đơn vị tận tình hướng dẫn từng động tác cơ bản, tinh thần học tập của anh thêm hăng say và quyết tâm cao. Giờ đây, Lâm Míp đã thích nghi với các chế độ, nội quy, quy định của đơn vị, sống hòa đồng với đồng chí, đồng đội. Nỗi nhớ nhà đã tạm gác lại, thay vào đó là quyết tâm học tập, rèn luyện trong những tháng quân trường. Không chỉ học tốt, rèn nghiêm, anh còn tích cực học cách tổ chức tăng gia sản xuất, nhất là trồng các loại rau và chăn nuôi gia súc, gia cầm để sau này áp dụng phát triển kinh tế gia đình và hướng dẫn người dân trong xã làm theo.
Lâm Míp chia sẻ: “Được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, em thấy mình chín chắn, trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm. Em mong muốn sau này sẽ được phục vụ lâu dài trong quân đội để được cống hiến nhiều hơn cho quê hương”.
T. Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026