BP - Bà Thạch Thị Suốt (1956) ở tổ 4, khu phố Phước An, phường Tân Xuân (Đồng Xoài) cho biết, mặc dù rất muốn mua bảo hiểm y tế (BHYT) để chăm sóc sức khỏe nhưng bao lần dành dụm đều thất bại. Bà Suốt bị bệnh tim đã chục năm, vì không có BHYT nên mỗi lần bệnh trở nặng, bà chỉ có thể ra tiệm thuốc tây gần nhà mua thuốc về uống. Chồng bà mất cách đây gần 3 tháng và cũng vì không tham gia BHYT nên từ khi phát bệnh đến lúc mất, gia đình phải vay mượn hàng chục triệu đồng để chạy chữa.
Bà Suốt (áo trắng) tiết kiệm tiền mua BHYT nhiều lần nhưng không thành
Hộ bà Suốt có 1 ha trồng tiêu và điều. Do sống chung với gia đình con gái nên khoản thu nhập này không đủ chi tiêu. Con cái làm thuê được ngày nào thì đủ xài ngày đó, không thì mượn nợ đến mùa lại trừ, vì vậy không có dư. Ông Nguyễn Thái Hòa, Trưởng khu phố Phước An nói: Không chỉ hộ bà Suốt mà đa phần bà con đồng bào DTTS ở đây đều không có BHYT. Nhiều người rất muốn mua nhưng không đủ tiền. Đó không phải chỉ là do đồng bào khó khăn mà còn bởi họ không có thói quen tích lũy cho tương lai và nhận thức chăm sóc sức khỏe còn hạn chế.
P.Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026