Sáng 3-6, tại hội trường tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2011) gắn với kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Người (19-5-1890 - 19-5-2011). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trương Tấn Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Gôm, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Huy Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện các hội, đoàn thể, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh.
Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng đã đọc diễn văn. Bài diễn văn có đoạn kết: “Cách đây 100 năm, tại Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời quê hương Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua nhiều năm bôn ba ở 3 đại dương, 4 châu lục, 28 quốc gia, nỗ lực làm việc, học tập và hoạt động cách mạng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã vượt qua nhiều thử thách, tích lũy vốn kiến thức sâu rộng nhiều mặt về cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức, bóc lột và của giai cấp công nhân trên toàn thế giới. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành năm xưa ấy chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, linh hồn của khối đại đoàn kết dân tộc, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới...”
Tự hào về những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta giành được trong thế kỷ XX và tin tưởng vào tương lai, mỗi người dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Bình Phước nói riêng càng thấm thía công ơn trời biển của Bác, nguyện đi theo lý tưởng của Bác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp hơn. 100 năm đã trôi qua, kể từ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước nhưng ý nghĩa của sự kiện đó vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời đại sâu sắc. Bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được toàn thể các đại biểu hát vang trong không khí xúc động đã khép lại chương trình buổi lễ.
Tuyết Ly