BPO - Lịch sử Việt Nam ghi nhận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân tỉnh Bình Phước đã đóng góp nhiều sức người, sức của vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều tên đất, tên người in đậm trong trang sử vàng dân tộc, trong đó, mảnh đất Bom Bo, huyện Bù Đăng đã đi vào huyền thoại lịch sử với hình ảnh cối gạo chày tay mãi vang danh qua bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ ông Điểu Lên và bà Điểu Thị Ba Rơi - là 2 trong những nam thanh, nữ tú S’tiêng giã gạo trên Căn cứ Nửa Lon năm xưa, nay ở xã Bình Minh, huyện Bù Đăng.
Ngược dòng ký ức, dũng sĩ diệt Mỹ, già làng Điểu Lên kể lại: Năm 1964, đầu năm 1965, phong trào đấu tranh chống phá ấp chiến lược của nhân dân ta ở miền Nam nói chung và Bình Phước nói riêng diễn ra quyết liệt. Hàng chục người dân S’tiêng đã lặng lẽ băng rừng, vượt suối đi theo cách mạng vào Căn cứ Nửa Lon bên dòng suối Đắk Nhau và Đắk Liêng lập ra sóc mới vẫn giữ nguyên cái tên mang âm điệu rắn rỏi, sắt đá: “Bom Bo”.
LUÔN ĐI CÙNG CÁC ĐOÀN QUÂN GIẢI PHÓNG
Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đấu tranh cách mạng ở miền Nam, Quân khu 10, Tỉnh ủy Phước Long vừa lãnh đạo phong trào địa phương, đồng thời tập trung lãnh đạo quân, dân phục vụ chiến dịch, nhất là về mặt hậu cần. Hưởng ứng lời cách mạng kêu gọi, người dân Bom Bo nêu cao quyết tâm với khẩu hiệu “Toàn sóc Bom Bo giã gạo nuôi quân”, không phân biệt già, trẻ, gái, trai đồng lòng đồng sức tập trung giã gạo phục vụ bộ đội và kháng chiến. Đồng bào dân tộc ở Bom Bo, Đắk Nhau, vùng căn cứ đã ủng hộ 2.000 xá lúa (1 xá bằng 3 thùng), 8.000 gốc mì để nuôi quân.
|
Mỗi lần giã gạo bà con lấy cây lồ ô đã phơi khô rồi đốt lên làm đuốc, cháy bập bùng trong đêm. Mỗi cối có từ 2-4 người thay nhau giã gạo, khi nghe tiếng máy bay địch quần thảo trên bầu trời thì tất cả tắt lửa chui xuống hầm trú ẩn. Thời điểm ấy, sóc Bom Bo trở thành trung tâm tiếp tế lương thực cho bộ đội tham gia chiến dịch, với tinh thần yêu nước, một lòng theo Đảng, theo cách mạng. Sóc Bom Bo trở thành trung tâm tiếp tế lương thực cho bộ đội tham gia chiến dịch Đồng Xoài - Phước Long nhằm tiêu diệt cụm quân sự của địch ở phía Bắc chiến khu Đ trong phạm vi tỉnh Phước Long, Bình Long và trên trục giao thông chiến lược Tây Nguyên - Sài Gòn (quốc lộ 13, 14). |
| Già làng Điểu Lên, sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng |
Trong điều kiện khó khăn bị địch phá hoại sản xuất, đốt phá rẫy, song đồng bào sóc Bom Bo vẫn mưu trí tổ chức sản xuất và tích cực ủng hộ nhiều lúa gạo cho cách mạng... Đồng bào Bom Bo với tinh thần yêu nước, lao động hăng say đã huy động toàn bộ cối chày, giã gạo suốt ngày đêm kịp thời phục vụ nhu cầu chiến dịch.
Nửa Lon là căn cứ cách mạng chiến lược của toàn tỉnh Phước Long. Nhiều lần Mỹ - ngụy cho quân đổ bộ hòng xóa tan căn cứ này. Được sự đùm bọc chở che của người dân Bom Bo nên Căn cứ Nửa Lon vẫn vững vàng kiên trung. Căn cứ Nửa Lon cũng là nơi được đồng bào tập kết gạo giao cho bộ đội để phục vụ chiến dịch. Thời ấy, đời sống còn nghèo khó, nhà cửa thưa thớt. Mỹ - ngụy tàn ác rải chất độc hóa học, cuộc sống lại càng khó khăn hơn.
Sóc Bom Bo hằng đêm vang tiếng chày giã gạo để có thêm lương thực tiếp tế nuôi quân đánh giặc. Cả sóc bừng lên khí thế cách mạng sôi nổi: “Cách mạng cần nhiều gạo để đánh Mỹ, sóc Bom Bo sẵn có cối chày đây, người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay, với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày...”. Tình cảm của đồng bào dân tộc Bom Bo với Đảng, với cách mạng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” trong thời gian ông tham gia chiến dịch. Nhờ bài hát này mà suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sóc Bom Bo đã luôn đi cùng các đoàn quân giải phóng. Bạn bè trên thế giới cũng biết đến và cảm phục người dân Bom Bo quật cường, dũng cảm, hăng say lao động, hết lòng phục vụ cách mạng. Bài hát đã đi vào lịch sử dân tộc, là niềm tự hào của quân, dân tỉnh Bình Phước nói chung và người S’tiêng nói riêng.
THEO MẸ ĐI ĐÁNH GIẶC
Bà Điểu Thị Ba Rơi là cựu giao liên của đội quân giã gạo thuở nào tại Căn cứ Nửa Lon. Dù đã 82 tuổi nhưng bà vẫn nhớ như in, ngày ấy bà là thanh niên hăng hái nhất trong đội giã gạo do mẹ bà làm đội trưởng.
Bà Ba Rơi kể: “Ngày đó, mặc dù bị địch khủng bố gắt gao nhưng tại sóc Bom Bo đồng bào vẫn giã gạo để phục vụ bộ đội. Những nam thanh, nữ tú như: Điểu Beo, Điểu Lết, Điểu Briêng, Điểu Lúp, Điểu Siêng, Thị Cát, Điểu Lên... là những người dũng cảm, kiên cường cùng đồng bào S’tiêng ở sóc Bom Bo ngày đêm giã gạo. Sau gần 3 ngày đêm giã gạo, đồng bào đã cung cấp cho hậu cần chiến dịch 5 tấn, vượt chỉ tiêu lương thực đề ra. Ngày ấy, tin tưởng vào Đảng, người dân Bom Bo không quản ngại hy sinh, một lòng một dạ theo Cụ Hồ, theo cách mạng để đánh đuổi quân xâm lược, mong ngày giải phóng quê hương”.
|
Có lần, sóc Bom Bo đang vào mùa thu hoạch, lúa vàng chín rộ khắp rẫy. Lại nhận được yêu cầu cần gấp mấy tấn gạo phục vụ chiến dịch, thế là sóc Bom Bo từ người già đến trẻ em, nam, nữ tập trung giã gạo. Lúc ấy, tôi còn nhỏ cùng với anh chị em giã gạo, mới đầu chỉ có 9 hộ dân nhưng về sau càng nhiều hộ tích cực tham gia.
|
|
Bà Điểu Thị Ba Rơi, cựu giao liên của đội quân giã gạo năm xưa tại Căn cứ Nửa Lon
|
Thời bình, các nam thanh, nữ tú S’tiêng giã gạo năm xưa trên Căn cứ Nửa Lon vẫn giữ tấm lòng sắt son nghĩa tình, sống gần gũi, đoàn kết, thương yêu, chia sẻ lẫn nhau. Đặc biệt, họ bảo ban con cháu hãy luôn nhớ về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, của đất nước mình, từ đó thi đua học tập, hăng say lao động vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để chung sức xây dựng Bom Bo, xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp. Và nhịp chày trên sóc Bom Bo cũng chính là những âm thanh vang vọng về tình yêu quê hương, đất nước, về ý Đảng - lòng dân, về vẻ đẹp tâm hồn và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Bình Phước.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026