BP - Sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ anh Điểu Liêng (SN1979) ở thôn 5, xã Bom Bo (Bù Đăng) phải đi chăn bò thuê. Lớn lên lập gia đình, anh Điểu Liêng vẫn không thoát cảnh nghèo đói. Khi đã có 2 con, người vợ không chịu được cảnh khổ cực đã bỏ đi để tìm cuộc sống mới. Đứt gánh hôn nhân, anh Điểu Liêng tiếp tục đi chăn bò thuê để nuôi các con và cha già.
Anh Điểu Liêng vui mừng khi được nhận bò để có cơ hội thoát nghèo
Tháng 11 vừa qua, anh Liêng được hỗ trợ bò sinh sản. Anh vui mừng nói: Bao năm nay tôi toàn đi chăn bò thuê. Hôm nay, tôi đã có con bò của riêng mình. Tôi sẽ chăm sóc thật tốt để bò mau sinh trưởng, ổn định cuộc sống.
C.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026