Thứ 4, 08/04/2026 14:47:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:29, 10/12/2015 GMT+7

“Dấu ấn” bộ đội biên phòng trên biên giới (Bài cuối)

Thứ 5, 10/12/2015 | 06:29:00 6,131 lượt xem

ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, TINH THẦN CỦA LÍNH BIÊN PHÒNG

BP - Ngoài chính sách, chế độ được quân đội chu cấp, hầu hết các đơn vị bộ đội biên phòng trong tỉnh đều đẩy mạnh công tác tăng gia, sản xuất; thực hiện hậu cần tại chỗ. Nhờ vậy, đời sống vật chất của bộ đội khá đầy đủ, sức khỏe cán bộ, chiến sĩ luôn bảo đảm. Song song đó, đời sống văn hóa, tinh thần được các cấp chỉ huy quan tâm, tạo mọi điều kiện để bộ đội tiếp cận với phương tiện truyền thông và nâng cao đời sống văn hóa, làm động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

TỪ NHỮNG PHONG TRÀO...

Điểm chung nhất của phong trào văn hóa, thể thao ở các đơn vị bộ đội biên phòng đó là sự tươi trẻ, mạnh mẽ, sôi nổi của người lính. Tất cả đơn vị đều có đội bóng đá, bóng chuyền và sân bãi luyện tập. Những đồn biên phòng ở vùng sâu, nơi xa xôi khó khăn như Đắk Bô, Đắk Ka... cũng có sân bóng để sau giờ học tập, huấn luyện, tuần tra anh em lại cùng nhau ra sân luyện tập, thi đấu rèn luyện sức khỏe. Đồn biên phòng Đắk Quýt là đơn vị tổ chức phong trào thể thao khá quy mô bằng việc hình thành câu lạc bộ, trong đó có các môn bi da, cờ tướng, bóng bàn và bóng chuyền, bóng đá. Rèn luyện sức khỏe là một trong những việc mà bất cứ người lính nào cũng phải thực hiện. “Có sức khỏe không chỉ có lợi cho bản thân mà quan trọng hơn là để hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì khi được giao” - Trung tá Phạm Văn Quỳnh, Chính trị viên Đồn biên phòng Đắk Quýt nói. Hằng năm, Bộ đội biên phòng Bình Phước tham gia hội thi, hội thao cấp quân khu và Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đều đạt thành tích cao, kể cả tập thể và cá nhân.

Sau giờ luyện tập và tuần tra, bộ đội Đồn biên phòng Đắk Ơ trồng rau xanh cải thiện đời sống

Ngoài thể dục - thể thao, hoạt động phong trào văn hóa ở các đơn vị bộ đội biên phòng cũng rất sôi nổi. Hầu hết đơn vị đều có tivi cho bộ đội xem tin tức, chương trình giải trí. Vừa qua, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước cũng là một trong những đơn vị tổ chức khá thành công chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”. Ở những đơn vị nguồn điện còn khó khăn như Đồn biên phòng Đắk Bô, Bù Gia Mập, Đắk Ka chỉ huy cũng tạo mọi điều kiện để anh em mỗi buổi tối được xem chương trình quốc phòng, vì an ninh biên giới và nhất là tối thứ sáu xem chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”. Đặc biệt phong trào đọc báo, làm báo tường được tất cả đơn vị duy trì đều đặn. Trung tá Lê Văn Hiền, Chính trị viên Đồn biên phòng Đắk Bô cho biết, báo chí ở đây 2 ngày mới được đưa từ Đắk Nông vào 1 lần nhưng anh em vẫn chuyền tay nhau đọc để biết thêm hoạt động của quân đội và tin tức trong, ngoài nước. Đọc qua những tờ báo tường của bộ đội, ngoài các bài văn xuôi còn có khá nhiều bài thơ rất hay. Ví như trên tờ báo tường Đồn Đắk Bô có bài thơ “Trên đường tuần tra” của tác giả Nguyễn Tú: “Đêm nay trên đường tuần tra/Bữa cơm diễn ra rất lạ/Không gian là rừng cây lá/Mặn tình đồng đội miền xa...”. Đó là cảm nhận của người lính về bữa ăn giữa rừng nhưng “mặn tình đồng đội”, đồng chí thiêng liêng của người lính.

ĐẾN CHUYỆN VUI BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Lên biên giới, đến với bộ đội biên phòng, chúng tôi được hòa trong không khí vui tươi của những người lính trẻ trung, gian khổ nhưng vẫn lạc quan yêu đời. Nhiều chuyện vui, chuyện tiếu lâm của các anh theo chúng tôi và nhớ mãi làm kỷ niệm.

Một đồng chí chỉ huy kể rằng, hôm đó đồn của anh có khách là một số đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu từ Bắc vào thăm. Khách là những đồng chí già, khó tính nhưng cũng rất hóm và vui. Khi biết đơn vị chỉ có mình đồng chí chính trị viên cấp bậc trung tá ở nhà còn đồn trưởng đi tập huấn chưa về, một vị khách tuyên bố “chỉ cụng ly với cấp tá”. Đồng chí chính trị viên muốn khách vui nên nghĩ ra kế là lấy áo có gắn quân hàm trung tá của mình để anh em lén thay nhau mặc vào tiếp vị khách đó. Cứ mỗi lần “cụng ly” vị khách lại thấy quân hàm cấp tá nên rất vui và gật đầu uống. Khoảng 7-8 lượt được “trung tá” mời, vị khách sắp say nhưng vẫn quay lại hỏi đồng chí chính trị viên: “Sao đồn cậu lắm trung tá thế?”.  

Ở hầu hết đồn biên phòng đều nuôi chó. Riêng  Đồn Đắk Bô hiện nuôi khoảng 30 con được huấn luyện kỹ, chúng rất khôn và có một con đầu đàn. Bầy chó luôn tuân thủ răm rắp mệnh lệnh của con đầu đàn. Khi thấy bộ đội mặc đồ, đeo súng đạn chuẩn bị đi tuần là bầy chó cũng chuẩn bị lên đường. Con chó “thủ lĩnh” đi một vòng quanh đàn chó ngửi rồi liếm và cho con nào đi thì con đó mới được xuất phát. Những con còn lại không có “lệnh” của con đầu đàn dứt khoát phải ở nhà. Hiện con chó này đã già nhưng bầy chó vẫn rất nể và sợ “đại ca”!

Đời sống của bộ đội ta nói chung và bộ đội biên phòng nói riêng tuy còn rất nhiều gian nan, vất vả và cả những thiếu thốn về tình cảm, vật chất. Thế nhưng họ vẫn sống lạc quan, yêu đời, hăng say rèn luyện sức khỏe, hoạt động văn hóa. Đó cũng là một trong những bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ mà hơn 70 năm qua Đảng và Bác Hồ đã dày công rèn luyện nên những lớp chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Bình - Thuyên

  • Từ khóa
3223

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?