Thứ 4, 22/04/2026 18:29:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:42, 05/06/2015 GMT+7

Thấm đậm nghĩa tình quân dân ở vùng biên

Thứ 6, 05/06/2015 | 08:42:00 1,497 lượt xem

BP - “Người Xêtiêng đã cùng bộ đội đánh Mỹ, đuổi Pôn Pốt. Nay trồng lúa, chăm cây điều, cao su, hồ tiêu nhờ bộ đội biên phòng giúp đỡ, hướng dẫn. Đồn biên phòng đóng ở đâu, người Xêtiêng theo chân lập sóc định cư để cùng bộ đội giữ bình yên trên biên giới” - già làng Điểu Nắng, 82 tuổi nói.

40 năm cùng nhân dân giữ bình yên trên tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng Bình Phước cùng ăn, cùng ở với nhân dân, góp sức phát triển kinh tế - xã hội và tình quân - dân càng thắm thiết qua những câu chuyện cảm động về sự sẻ chia…

Già làng Điểu Nắng (giữa) nói: “Người Xêtiêng nhớ ơn bộ đội biên phòng lắm”

Một lòng sắt son

Năm 2012, Đồn biên phòng Bù Đốp triển khai mô hình sản xuất lúa nước giúp đồng bào Xêtiêng ở ấp Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tăng năng suất gấp 2 lần. Già làng Điểu Greo, 70 tuổi, là người có uy tín trong cộng đồng ở Thiện Cư. Suốt cuộc đời ông đi theo cách mạng, chịu khổ nằm rừng nhưng chân vẫn chắc, giọng vẫn còn sang sảng. Già làng Điểu Greo có 4 sào, trong đó 1 sào được chọn làm mô hình điểm. Ông so sánh thấy rõ cùng sạ 1 lần, chăm sóc như nhau nhưng ruộng trong mô hình giống lúa phù hợp, trục đất, xịt thuốc, bón phân đúng quy trình, sạ thưa nên bông dài gấp đôi, chín đều, hạt chắc.

Già làng Điểu Greo thật thà: Bà con mình cứ nghĩ sạ nhiều lúa thì được nhiều bông và thu được nhiều hơn nên lúc nào cũng vãi thêm cho chắc. Trước đây, ông và các hộ khác bình quân sạ 15-20kg/sào, nay bộ đội hướng dẫn chỉ hết 8-10kg/sào. Giống ít nhưng lúa nhiều, kinh nghiệm này ông sẽ khuyên bà con làm theo.

Thôn trưởng Điểu Minh Tâm hóm hỉnh: “Trên có ông trời cho mưa thuận gió hòa, dưới nhờ cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng hỗ trợ, người Xêtiêng ở Thiện Cư sẽ nhanh thoát nghèo. Mô hình sản xuất lúa nước của Đồn biên phòng Bù Đốp là nghĩa tình quân dân ở biên giới Thiện Cư”.

Buổi chiều đầu mùa mưa, chúng tôi đến sóc Ông Nắng ở tổ 5, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh. Già làng Điểu Nắng ở tuổi 85, mắt đã mờ nhưng bước chân và giọng nói vẫn còn chắc chắn, dứt khoát. Trong sóc, trẻ em đã đến trường, người trong độ tuổi lao động theo hướng dẫn của bộ đội đều ra đồng xịt thuốc, bắt sâu cho cây lúa; bón phân cho tiêu, cao su, điều...

Theo giới thiệu của bộ đội biên phòng qua nhiều thế hệ ở Đồn biên phòng Tà Nốt, già làng Điểu Nắng tuy đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vẫn là người có uy tín được con cháu kính trọng. 40 năm đứng chân trên biên giới Lộc Thiện, đồn nhiều lần chuyển chỗ nhưng đồn đi đến đâu là sóc Ông Nắng chuyển đến đó. Điều đó cũng có nghĩa là bà con ở sóc Ông Nắng đã gắn bó với Đồn Tà Nốt như máu thịt rồi.

 Sóc Ông Nắng nay có 40 hộ, 220 nhân khẩu. Nhiều hộ còn khó khăn về kinh tế nhưng không có tệ cờ bạc, rượu chè, xâm canh đất trái phép; không vượt biên qua Campuchia làm ăn phi pháp. Sóc Ông Nắng cùng Đồn biên phòng Tà Nốt xây dựng ấp Vườn Bưởi thành điểm sáng biên giới; không nghe theo lời kẻ xấu, chung thủy một lòng theo Đảng, Bác Hồ. Già làng Điểu Nắng được UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong phong trào bảo vệ chủ quyền biên giới và là điển hình phong trào thi đua yêu nước của huyện Lộc Ninh.

Sẻ chia buồn vui

Còn nhớ, tai nạn chìm xuồng do quá tải xảy ra trên sông Măng, đoạn biên giới xã Lộc Hòa, Lộc An, đã có 7 phụ nữ nghèo là người Xêtiêng ở ấp 8B, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, bạc mệnh chết đuối. Chuyện xảy ra ngày 23-10-2013. Chỉ sau 15 phút nhận được tin báo, bộ đội biên phòng đã có mặt ở hiện trường để cứu nạn. Suốt 45 giờ, cán bộ 2 xã Lộc Hòa, Lộc An cùng cán bộ, chiến sĩ 2 đồn biên phòng Hoa Lư, Lộc An và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã không ăn, không ngủ, không nghỉ để cứu vớt nạn nhân. Đêm biên giới lạnh, miền Đông Nam bộ đang cuối mùa nước nổi nên sông Măng nước lớn, chảy xiết. Nơi xảy ra tai nạn sâu 7m, nhưng đội tìm kiếm và hàng trăm người vẫn ngóng đợi mong tìm đưa thi thể các chị về với gia đình sớm.

Đêm 23, rạng sáng 24-10-2013, từng nạn nhân khi tìm thấy đã được xe cứu thương của bộ đội đưa về gia đình. Đội địa bàn của 2 đồn biên phòng túc trực để cùng gia đình lo ma chay. Những ngôi nhà nhỏ nghèo có lúc bộ đội trong đêm phải đi mua từng bóng đèn điện. 5 giờ ngày 24-10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đến hiện trường xảy ra tai nạn đã biểu dương tinh thần cứu hộ của bộ đội biên phòng và sau đó khen thưởng 3 tập thể: Đồn biên phòng Lộc An, Đồn biên phòng Hoa Lư, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 10 cán bộ, chiến sĩ.

Chuyện cảm động bởi chuyến đò định mệnh chỉ là một trong hàng trăm sự việc sẻ chia, động viên, giúp đỡ kịp thời của bộ đội biên phòng cùng nhân dân trên tuyến biên giới. Đại tá Nguyễn Văn Liên, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ: Đồng bào dân tộc thiểu số định cư tập trung trên tuyến biên giới, giao thông đi lại khó khăn nên còn nghèo cả về vật chất và hạn chế nhận thức. Bộ đội biên phòng gần gũi, gắn bó từng bước cùng chính quyền giúp dân xóa nghèo, đồng thời sẻ chia buồn vui để động viên tinh thần người dân. Bà con là tai, mắt của bộ đội biên phòng trong bảo vệ biên giới của Tổ quốc.

P. Thảo

 

  • Từ khóa
3097

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?