BP - Bộ đội Biên phòng Bình Phước được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ 260,4km đường biên giới, trên địa bàn 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập và tiếp giáp với 3 tỉnh Munđulkiri, Kratie, Tbongkhmun, Vương quốc Campuchia. Cách đây tròn 40 năm, lực lượng an ninh nhân dân vũ trang tỉnh Bình Phước được thành lập. Qua nhiều lần đổi tên cùng những năm tháng chiến đấu gian khổ xây dựng vùng biên ải vững chắc, từng bước phát triển, đến nay với tên gọi Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước luôn là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng và duy trì mối quan hệ đoàn kết quốc tế, đoàn kết với nhân dân và lực lượng vũ trang biên giới nước bạn Campuchia. Lực lượng bộ đội biên phòng đã luôn là chỗ dựa tin cậy của nhân dân các dân tộc trên địa bàn các xã biên giới, cùng chính quyền các cấp xây dựng đường biên giới vững chắc về kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh - quốc phòng.
Bộ đội Biên phòng Bình Phước hướng dẫn nhân dân cách chăm sóc lúa nước
Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những người lính mang quân hàm xanh đã thực sự hòa mình trong cuộc sống của mỗi người dân để cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với bà con các dân tộc thiểu số và cùng nói tiếng nói của họ. Từ phương châm “4 cùng” kết hợp truyền thống yêu dân, lo cho dân như chính người nhà của mình đã giúp những người chiến sĩ biên phòng trở nên gần gũi, thân thuộc với nhân dân, từ đó dễ dàng nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của dân.
Bộ đội biên phòng đã thường xuyên xuống từng nhà dân, hướng dẫn cho nhân dân kỹ thuật nuôi trồng các loại cây - con giống; trồng cây gì, nuôi con gì để có hiệu quả năng suất cao. Bên cạnh vận động các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội biên phòng còn trích quỹ tăng gia sản xuất hỗ trợ cây - con giống giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế. Rồi cán bộ bộ đội biên phòng còn ngồi nói chuyện tuyên truyền cho nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số cách ăn ở hợp vệ sinh, ăn chín, uống sôi, nuôi tách các loại gia súc, gia cầm với nhà ở của người dân.
Là người có nhiều năm kinh nghiệm sống cùng bà con đồng bào, thượng úy Trần Văn Lũy, Chính trị viên phó Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư chia sẻ: Tuyên truyền cho nhân dân cũng là cả một “nghệ thuật”. Có những hủ tục từ ngàn đời nay, đâu phải nói là bà con làm theo, nghe theo ngay. Nhưng với những chiến sĩ biên phòng thì phương châm cứ “mưa dầm thấm lâu”, dần dần bà con mới hiểu và thay đổi nếp nghĩ, nếp sống sao cho hợp vệ sinh, làm ăn kinh tế dần phát triển.
Bên cạnh đó, lính biên phòng còn là những người mang từng con chữ đến với đồng bào nghèo. Lớp học buổi tối của thầy giáo Lâm Vây, Đồn biên phòng Bù Đốp, luôn đặc biệt với đủ 3 thế hệ, ông bà, cha mẹ và con cái tham gia. Đến phòng học cũng đặc biệt bởi sách vở, bút mực là những thứ bộ đội vận động nhà hảo tâm giúp đỡ. Bàn ghế cũng tạm bợ, phòng học lúc thì mượn nhà dân, lúc thì tổ chức ngay tại nhà địa bàn của đồn biên phòng. Ngay cả học viên có lúc cũng chỉ có vài ba người. Tất cả mọi thứ đều tạm bợ nhưng những “anh bộ đội cầm phấn” vẫn luôn cố gắng để mang đến cho đồng bào nghèo từng con chữ.
Song song đó, thời gian qua 100% các đơn vị bộ đội biên phòng đều thực hiện rất tốt phong trào “Nâng bước trẻ em đến trường” và hỗ trợ gia đình neo đơn. Trung bình mỗi đơn vị nhận đỡ đầu 1-2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mỗi suất 500 ngàn đồng/tháng. Trích 10-20kg gạo mỗi tháng từ “Hũ gạo tình thương” của đơn vị để hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết cái đói trước mắt.
Quân y bộ đội biên phòng đã không quản ngại ngày đêm hay bất cứ ở đâu, thời điểm nào. Mỗi khi người dân bị ốm đau, bệnh tật là họ lại có mặt để khám, cấp thuốc. Những người thầy thuốc mang quân hàm xanh còn tích cực bám thôn ấp, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, cách phòng, chống các loại bệnh, ăn ở vệ sinh, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.
Thượng úy Vũ Công Hoàn, nhân viên quân y Đồn biên phòng Bù Gia Mập, là người đã gắn bó với Trạm xá quân dân y Bù Gia Mập từ khi xây dựng đến nay, chia sẻ: Bà con ở đây vẫn còn giữ rất nhiều hủ tục lạc hậu, ví dụ như ốm đau là làm lễ cúng để đuổi ma rừng. Chính vì thế quân y bộ đội biên phòng đã tích cực thực hiện tốt tuyên truyền để bà con hiểu và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống văn minh.
Ánh mắt già làng Điều Rế, ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp như sáng hơn khi chúng tôi hỏi về những người lính biên phòng. Cụm từ “sắp nhỏ” được ông dùng để gọi những người lính biên phòng nghe thật thân thương, thật gần gũi và ấm áp. Coi bộ đội như con trong nhà, dân bệnh, dân đau gọi bộ đội biên phòng, dân gặp nạn gọi bộ đội biên phòng cứu hộ, dân đói cũng có thể đến với biên phòng để cùng san sẻ chén cơm.
Bộ đội biên phòng tỉnh còn khẳng định vai trò “điểm tựa” cho người dân nghèo biên giới bằng nhiều hoạt động khác. Tính đến nay, bộ đội biên phòng đã xây được 222 căn nhà đại đoàn kết, 5 trạm xá quân dân y, 2 phòng học và nhiều công trình, việc làm thiết thực khác phục vụ đời sống, sinh hoạt, học tập của nhân dân với trị giá gần 10 tỷ đồng. Cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng các phong trào ở địa phương... Những việc làm nghĩa tình, thiết thực của bộ đội biên phòng đã được cấp ủy đảng, chính quyền tin tưởng, đánh giá cao, đồng bào và nhân dân trong khu vực biên giới quý mến. Hình ảnh “người thầy giáo mang quân hàm xanh”, “người thầy thuốc mang quân hàm xanh” và “người chiến sĩ văn hóa mang quân hàm xanh” luôn gần gũi, thân thiết với đồng bào các dân tộc thiểu số trên biên giới, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng mỗi người dân.
Lâm Anh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026