
Vì sự bình yên của tổ quốc
Chúng tôi đến Đồn biên phòng Thanh Hòa (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Phước) một ngày cuối năm, đúng lúc các chiến sĩ đang hát vang lời ca “Là người chiến sĩ biên phòng Việt Nam. Từ biển khơi xa tới miền rừng sâu. Sắt son gìn giữ truyền thống anh hùng. Khắc sâu lời Bác hát vang bài ca...”. Đây là lời bài hát “Hành khúc người chiến sĩ biên phòng” của nhạc sĩ Hoàng Long. Được chung vui cùng những người lính nơi đây, chúng tôi mới biết, cán bộ và chiến sĩ của đồn đang tổ chức ăn tết sớm bởi bộ đội biên phòng phải trực tuần tra trên tuyến biên giới trước, trong và sau tết để mọi người, mọi nhà đón xuân trong bình yên.
Thiếu tá Phạm Văn Hoàn, Chính trị viên cho biết: “Đồn đang quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 12,3km và 2 dấu mốc nằm trên địa bàn xã Thanh Hòa (Bù Đốp). Đây là tuyến đường sông nên việc tuần tra gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là vào dịp cuối năm, các đối tượng xấu thường vận chuyển hàng lậu và xâm nhập biên giới trái phép. Do vậy, ngoài công tác tuần tra, mật phục, đơn vị còn cử cán bộ, chiến sĩ đến các thôn, ấp trọng điểm của xã cùng vui xuân với bà con các dân tộc trên tuyến biên giới. Đây chính là giải pháp bảo vệ bà con đón tết an toàn.
Thiếu úy Triệu Văn Thường, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm chia sẻ: Tình hình tội phạm ở đây chủ yếu là buôn lậu thuốc lá chuyển về tỉnh, trộm cắp xe máy mang sang Campuchia tiêu thụ và buôn bán lâm sản trái phép. Trong khi dân cư trên địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số đời sống khó khăn, trình độ dân trí thấp nên dễ bị kẻ gian lợi dụng. Nhằm ngăn chặn và hạn chế thấp nhất tình trạng đó, đội chủ động nắm âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và phối hợp chính quyền tuyên truyền, giáo dục về ý thức chấp hành pháp luật, quy chế biên giới cho nhân dân. Mặt khác, đội tăng cường tuần tra, kiểm soát các đoạn biên giới trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Theo chân những người lính biên phòng đi tuần tra trong đêm khuya, dưới cái lạnh buốt xương chúng tôi mới cảm nhận được sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây. Chúng tôi chỉ nghe được tiếng dế kêu rỉ rả và những đàn muỗi rừng bay vo ve xung quanh. Một chiến sĩ thì thầm với tôi, thời điểm này kẻ gian thường lợi dụng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới vì nghĩ chẳng ai đi tuần giờ này. Được đi, được thấy, tôi mới hiểu chỉ có sức chịu đựng dẻo dai và không ngại khó, ngại khổ, những người lính nơi đây mới vững tin cầm chắc tay súng bảo vệ biên cương.
Để có ngày xuân bình yên, những người lính đã phải tạm gác lại sự đoàn tụ, sum họp cùng gia đình để đón tết với đồng chí, đồng đội trên biên giới. “Em rất tự hào vì mình là chiến sĩ biên phòng. Nhiệm vụ nào được giao em cũng cố gắng hoàn thành thật tốt, dù khó khăn, gian khổ đến mấy. Mọi người được yên vui, quây quần bên nhau trong những ngày tết là niềm vui của chúng em” - binh nhất Nguyễn Xuân Bắc thổ lộ trên đường tuần tra, lúc dừng chân bên bờ sông Măng. Còn binh nhất Lâm Anh Điền chia sẻ: “Mới về đơn vị được mấy tháng, là lính hậu cần nên em không tham gia tuần tra, mật phục. Với em, nấu được những bữa ăn ngon cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cũng là hạnh phúc. Bởi ăn uống đầy đủ, đúng chế độ, cán bộ, chiến sĩ mới bảo đảm sức khỏe, sẵn sàng chiến đấu. Đây là năm đầu tiên phải ăn tết xa nhà, em rất nhớ cha mẹ, vợ con, nhưng được chỉ huy đơn vị động viên nên cũng dần nguôi ngoai. Em nghĩ, đồn không chỉ là nhà mà còn là nơi để em hiểu hơn về tình đồng chí, đồng đội”.
Hết lòng vì nhân dân vùng biên

Cán bộ Đồn biên phòng Thanh Hòa tặng quà học sinh nghèo hiếu học xã Thanh Hòa
Thiếu tá Phạm Văn Hoàn bộc bạch: Với lính biên phòng, đồn là nhà, biên giới là quê hương, bà con các dân tộc là anh em ruột thịt nên dù ăn tết ở đồn hay trong dân thì mọi người đều có cảm giác ấm cúng như đang ở nhà mình. Ở những ấp giáp biên, bà con còn cùng bộ đội tuần tra bảo vệ đường biên, dấu mốc và thành lập các tổ giữ gìn an ninh trong những ngày tết. Để không khí đón tết thêm sôi động, đơn vị tổ chức giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, hái hoa dân chủ... với các đơn vị kết nghĩa và nhân dân trên địa bàn quản lý. Gia đình chính sách, người già neo đơn, người có uy tín trong cộng đồng được đồn thăm hỏi, tặng quà và đưa các đoàn y, bác sĩ về khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con... Với những việc làm đầy tình cảm, trách nhiệm này, đồng bào ngày càng tin tưởng và yêu mến bộ đội.
Để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ngoài việc thông tin qua hệ thống loa truyền thanh hay các buổi sinh hoạt, hội họp, đội còn cùng người có uy tín trong cộng đồng đến từng nhà vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đơn vị phối hợp các ban, ngành, đoàn thể của huyện, xã vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xây dựng nếp sống văn hóa, chuyển giao khoa học - kỹ thuật sản xuất, làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, sửa chữa đường giao thông nông thôn... Từ đó giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đơn vị đã vận động các doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ hàng trăm phần quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn ăn tết - trung úy Phan Văn Trung, Đội trưởng Đội vận động quần chúng cho hay.
Mẹ liệt sĩ Phạm Thị Cánh ở ấp 3, xã Thanh Hòa năm nay đã 88 tuổi. Tuy đã yếu nhưng mẹ vẫn còn minh mẫn. Hiện ngoài số tiền phụng dưỡng 500 ngàn đồng mỗi tháng, đồn còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và tặng quà mẹ nhân các dịp lễ, tết. Mẹ nói: “Các con giúp, mẹ rất mừng, chỉ mong các con luôn khỏe mạnh để làm tốt nhiệm vụ”.
Giữa bao khó khăn, vất vả của cuộc sống, tình quân dân trong mùa Xuân mới càng được thắt chặt. Tình thương yêu, đùm bọc, che chở của nhân dân luôn là động lực mạnh mẽ để các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đón tết sớm cùng những người lính nơi biên cương, chúng tôi mới thấy được sự hy sinh thầm lặng của các anh ở nơi biên giới Tổ quốc. Mong các anh luôn khỏe mạnh, rắn rỏi và chắc tay súng để đem lại mùa Xuân ấm áp cho nhân dân và giữ mối quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt.
Lâm Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026