
Ông Nguyễn Thắng (bên trái) kể lại những kỷ niệm một thời oanh liệt
Ban ra đời, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như tự tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí. Văn phòng hiện đặt tại nhà riêng ông Nguyễn Thắng ở ấp Bàu Lùng, xã Tân Hiệp (Hớn Quản).
Một thời hoa lửa
Sinh ra và lớn lên ở cái nôi của các phong trào yêu nước Bến Tre, ông Nguyễn Thắng đã sớm ý thức giác ngộ cách mạng. Ông nhập ngũ tháng 3-1964 ở đơn vị trinh sát thuộc Ban quân sự tỉnh Bến Tre. Ngày 14-1-1965, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tiếp đó giữ các chức vụ Phó bí thư chi bộ, Đại đội phó, Đại đội trưởng Đại đội 1 Tiểu đoàn Gang thép tăng cường cho Phân khu 3 - Long An. Ngày 30-6-1969, ông bị thương và bị bắt tại xã Tân Ân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Ông Thắng nhớ lại: Khi bị bắt, chúng đưa vào điều trị tại Bệnh viện Long Bình của ngụy. Xuất viện, chúng đưa tôi và gần 150 anh em về Trại giam khu A Biên Hòa. Tại đây, được tin Bác Hồ mất, tất cả đã xé vải trắng làm khăn tang. Đúng 7 giờ ngày 4-9-1969, toàn bộ anh em ra sân tập trung để tang Bác, đeo khăn trắng lên đầu liên tiếp 7 ngày.
Sau đó, địch liên tục chuyển ông Thắng và đồng đội đi khắp các khu của nhà tù Phú Quốc như: C3, C6, B10... Tại B10, ông được bầu vào Đảng ủy nhà lao gồm 11 đồng chí, trong đó có Út Vuông, Tám Thi, Bảy Thành (Năm Khoan)... Tại đây, các chiêu trò tra tấn tàn khốc của địch như: bẻ răng, đóng đinh vào khuỷu tay khuỷu chân, thực hiện những đòn tâm lý để dụ chiêu hồi, ly khai cộng sản... nhưng ông và đồng đội đều vượt qua, giữ vững ý chí chiến đấu và tin tưởng đến ngày chiến thắng.
Ngày 19-3-1973, ông và đồng đội được trao trả tại bờ sông Thạch Hãn (Quảng Trị). Tại đây, ông được đảng ủy phân công lãnh đạo Phân khu B10, A2 đấu tranh, phản đối chế độ Việt Nam Cộng hòa. Sau đó, ông được đưa ra Bắc an dưỡng tại Nam Hà, rồi học Trường chính trị quân khu Hữu Ngạn và trở về Nam tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Từ năm 1977 đến 1980, ông là Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 514C anh hùng của tỉnh Tiền Giang, tác chiến tại tuyến biên giới Tây Nam. Tháng 2-1978, ông học Trường quân chính (Quân khu 9) và nhận lệnh về Tiểu đoàn 25, F339, Quân đoàn 4, thực hiện nghĩa vụ quốc tế trên nước bạn Campuchia đến năm 1980 thì chuyển ngành. Năm 1994, ông và gia đình lên xã Tân Hiệp lập nghiệp.
... nặng tình với đồng đội
|
“Vợ chồng ông Thắng rất tâm huyết với hoạt động của ban liên lạc. Mọi kinh phí hoạt động của ban ông đều chủ động xoay xở. Để ban hoạt động ổn định, cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo”. Ông Phạm Văn Rảng, Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh ấp Bàu Lùng |
Vẫn không quên cảm giác và niềm vui vỡ òa khi đầu năm 2010, tại TP. Hồ Chí Minh, ông gặp lại người đồng đội Tư Sang (tức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) ở cùng trại giam năm nào. Cũng trong lần gặp mặt ấy, ông đã ngỏ ý xin thành lập ban liên lạc những người đồng đội đã từng vào sinh ra tử đang sống và làm việc ở Bình Phước. Và ngày 9-3-2011, UBND tỉnh cho phép thành lập Ban Liên lạc cựu tù binh, tù chính trị tỉnh Bình Phước. Đến nay, 10 huyện, thị xã đều có Ban liên lạc tù binh - tù chính trị với 315 hội viên. Đặc biệt, ngày 27-7-2013, UBND tỉnh đã hỗ trợ ban 150 triệu đồng để tổ chức chuyến về nguồn thăm lại nhà tù năm xưa.
Ông Thắng hiện còn là thành viên Câu lạc bộ Ông kể cháu nghe xã Tân Hiệp. Ông và các đồng đội thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện để tiếp lửa tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ.
Nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi, mừng Đảng tròn 85 tuổi, Ban Liên lạc tù binh - tù chính trị tỉnh đã phối hợp Quỹ học bổng Vừ A Dính do bà Trương Mỹ Hoa (nguyên Phó chủ tịch nước, cựu tù chính trị Côn Đảo) làm chủ tịch cùng các nhà hảo tâm trao 200 phần quà cho 200 hộ gia đình chính sách, cựu tù chính trị, hộ nghèo ở 2 xã Tân Hiệp (Hớn Quản) và Lộc Tấn (Lộc Ninh), mỗi phần 500 ngàn đồng. Ban liên lạc cũng phối hợp xây 6 căn nhà tình thương tặng hộ nghèo, trị giá mỗi căn 30 triệu đồng.
Bích Nga

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026