Chủ nhật, 12/05/2024 02:21:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:01, 21/04/2015 GMT+7

Bà Thị Sơri mong muốn hát ru của người Xê Tiêng không bị lãng quên

Thứ 3, 21/04/2015 | 11:01:00 7,318 lượt xem
BP - ​BP - Biết hát dân ca, hát ru từ lúc còn nhỏ nên những bài hát ru của bà, mẹ đã ăn vào máu thịt bà Thị Sơri ở ấp 9, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh. Bà Sơri cũng là một trong số ít người còn giữ gìn được bản sắc văn hóa đặc trưng này ở xã Lộc Thái.

Bà Thị Sơri nói: “Hát ru từ bao đời nay là món ăn tinh thần không thể thiếu của người Xêtiêng. Những câu hát thiết tha, sâu lắng là tiếng nói tâm tình, lời tâm sự của đồng bào Xêtiêng với mọi người xung quanh về cuộc sống của mình, của dân làng. Hát ru thường kể về nỗi khổ cực, nhọc nhằn của người phụ nữ, đồng thời qua đó dạy con biết yêu thiên nhiên, núi rừng; biết tránh cái ác, làm cái thiện. Nhạc điệu trong lời ru thường được người mẹ lấy từ những đồ vật, cây cối, con vật xung quanh để đứa trẻ dần cảm nhận cuộc sống hàng ngày. Hiện rất ít cháu biết hát ru. Để làn điệu dân ca Xêtiêng không bị lãng quên, cần phải khuyến khích các cháu nhỏ yêu thích bản sắc truyền thống của đồng bào mình”.   

Ngân Hà

  • Từ khóa
29

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu