Bà Thạch Thị Thiệt vui vì được hỗ trợ bò
Năm 1990, bà Thiệt bị tai nạn giao thông nên của cải dành dụm được đều phải bán để chữa trị. Thế nhưng, chân trái vẫn bị liệt nên bà không còn làm được việc nặng. Từ đó, cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn. Các con đã lập gia đình nhưng cũng không khá giả nên chẳng giúp được gì cho cha mẹ. Vì thế, vợ chồng bà vẫn đang phải ở trong ngôi nhà vách nứa, lợp tôn, không có tài sản gì giá trị. Bà Thiệt cho biết: “Đợt hạn hán vừa qua, nhà tôi cùng nhiều hộ khác được hỗ trợ tiền nước sinh hoạt. Giữa tháng 10, gia đình tôi được xây tặng nhà tình thương và hỗ trợ bò sinh sản. Gia đình tôi sẽ chịu khó lao động để vượt khó vươn lên”.
Thái Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026