Thứ 4, 08/04/2026 01:17:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:22, 30/05/2019 GMT+7

Sáng mãi hình ảnh bộ đội Cụ Hồ

Thứ 5, 30/05/2019 | 06:22:00 629 lượt xem
BP - Sau thời gian huấn luyện ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Sông Bé cũ), năm 1985, ông Lê Đăng Minh tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia với niềm vinh dự là “Quân tình nguyện Việt Nam”. Sau 3 năm chiến đấu, góp sức vào sự hồi sinh của nước bạn Campuchia khỏi nạn diệt chủng Pôn Pốt, ông trở về Việt Nam và chuyển ngành làm bảo vệ của Công ty cao su Lộc Ninh. Đến khi nghỉ hưu, đáng lẽ phải nghỉ ngơi để tận hưởng niềm vui tuổi già thì ông lại nỗ lực cống hiến sức lực, tâm huyết với vai trò Trưởng ban Mặt trận ấp Bồn Xăng, xã Lộc Quang (Lộc Ninh), kiêm bảo vệ Di tích lịch sử quốc gia Bồn Xăng.

Ông Lê Đăng Minh kể lại: Quân tình nguyện Việt Nam tham gia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt cam go và ác liệt nhất là giai đoạn 1978-1979. Tuy nhiên, tàn quân Khơme Đỏ vẫn còn và từ giữa năm 1979 đến cuối năm 1985, chúng được đồng minh trợ giúp, hậu thuẫn lương thực, vũ khí lén lút chống phá, đe dọa sự tồn vong của Nhà nước Campuchia non trẻ lúc bấy giờ. Việt Nam tiếp tục đóng quân tại Campuchia để bảo vệ nhân dân nước bạn và truy quét tàn quân Pôn Pốt. Thời gian tôi tham gia chiến đấu bảo vệ nước bạn, tuy Khơme Đỏ không còn mạnh như giai đoạn trước nhưng vì trong giai đoạn “giãy chết” nên chúng rất liều lĩnh. Nhiều trận đối mặt, gặp địch tập kích, giữa những làn đạn xẹt qua đầu, tôi vẫn không nao núng tinh thần, nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh đồng đội bị thương, hy sinh, bản thân lại vô cùng đau xót. Một kỷ niệm buồn trở thành nỗi ám ảnh đối với bản thân là vào đầu năm 1986, khi đơn vị hành quân qua nhánh sông Mêkông bị địch tập kích, 39 đồng đội của tôi mãi mãi nằm lại trên đất bạn”.

Ông Lê Đăng Minh (ngoài cùng bên phải) cùng những cựu chiến binh ôn lại kỷ niệm và chia sẻ về cuộc sống đời thườngÔng Lê Đăng Minh (ngoài cùng bên phải) cùng những cựu chiến binh ôn lại kỷ niệm và chia sẻ về cuộc sống đời thường

Năm 1988, ông Minh hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, cùng đồng đội trở về Việt Nam. Cũng năm này, ông ra quân và xin vào làm bảo vệ trong Công ty cao su Lộc Ninh và gắn bó cho đến ngày nghỉ hưu. Nói nghỉ hưu, nhưng ông không nghỉ ngơi mà tiếp tục tham gia gìn giữ, bảo vệ Di tích lịch sử quốc gia Bồn Xăng Lộc Quang. “Khu di tích Bồn Xăng là chứng tích lịch sử ghi dấu sự trưởng thành và lớn mạnh của quân đội ta trong chiến tranh. Từ đây, nguồn nhiên liệu được vận chuyển đi khắp các chiến trường, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Bản thân lại ở gần di tích nên tôi thấy rất gần gũi và càng ý thức phải có trách nhiệm gìn giữ. Vì vậy năm 2016 khi được Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lộc Ninh đề nghị làm nhân viên bảo vệ di tích, tôi đồng ý ngay” - ông Minh giãi bày.

Năm 2019, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn lại trùng với lễ kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) nên từ đầu tháng 4 đến nay, ông Minh vinh dự được đón rất nhiều đoàn khách, chủ yếu là các cựu chiến binh Trường Sơn về tham quan di tích. Tuy không tham gia mở đường Trường Sơn nhưng cũng là người lính đã từng “vào sinh ra tử” nên ông cảm nhận rõ sự thiêng liêng, hào hùng cùng cảm xúc vui mừng, tự hào khi đất nước thanh bình, phát triển.

Tuy chỉ làm nhân viên bảo vệ nhưng ông Minh nắm rất rõ quá trình xây dựng và hoạt động của di tích Bồn Xăng - Lộc Quang (là một trong 7 bồn của tổng kho xăng dầu, ký hiệu của quân đội là VK98) để mỗi khi có đoàn đến tham quan mà chưa liên hệ được hướng dẫn viên, ông sẽ thay thế nói cho mọi người biết ý nghĩa lịch sử của công trình cũng như trân trọng sự hy sinh to lớn của cha ông cho nền độc lập dân tộc.

Với suy nghĩ còn khỏe còn làm, ngoài bảo vệ di tích, ông Minh còn đảm nhận nhiệm vụ Trưởng ban mặt trận ấp. Làm tròn vai trò của mình, ông luôn tận tụy với công việc, gần gũi với người dân, tận tình hướng dẫn các hộ làm ăn, chung tay thực hiện xây dựng đời sống văn hóa. Vì vậy, ở nơi đây khi nhắc đến tên ông, người dân luôn dành sự yêu mến, quý trọng. Bà Trần Thị Lan ở ấp Bồn Xăng cho biết: “Ông Minh là người chịu khó, sống giản dị, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ bà con. Ông còn giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, thực sự trở thành cầu nối đưa ý Đảng đến với người dân và ngược lại. Ông xứng đáng là tấm gương cho con cháu học tập và noi theo”.

Việc lớn hay nhỏ, cứ có ích cho dân, cho nước là làm hết lòng - suy nghĩ đó của ông như khẳng định phẩm chất bộ đội Cụ Hồ đã ngấm vào máu, tô thắm hơn truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha ông trong cuộc sống đời thường hôm nay.

Mai Ly

  • Từ khóa
28034

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?