BP - Sinh ra trong gia đình nghèo ở ấp Nam Đô, xã Tân Phước (Đồng Phú), năm nay Điểu Di 8 tuổi nhưng chưa được một lần được cắp sách tới trường. Hằng ngày, em phải theo cha mẹ đi trút mủ cao su thuê. Điểu Di nói: “Rất thích đi học nhưng nhà nghèo nên con vẫn chưa được đến trường. Các em của con cũng chưa được đi học”.
Điểu Di (bên trái) cùng mẹ và em gái nhận bò giống của Nhà nước hỗ trợ
Chị Kim Thị Loan (mẹ Di) cho biết: “Cả gia đình không ai biết chữ. Tuy nhiên, hiện nay gia đình vẫn chưa có hộ khẩu nên rất khó xin cho con đi học”. Không riêng Điểu Di mà trong vùng đồng bào DTTS vẫn còn nhiều trường hợp như em phải gác lại ước mơ tới trường để hằng ngày bươn chải mưu sinh cùng cha mẹ. Để sớm hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, rất mong các ngành chức năng sớm có giải pháp hữu hiệu để trẻ em vùng sâu, vùng đồng bào DTTS đều được đến trường.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026