Thứ 2, 20/05/2024 18:45:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:53, 29/10/2016 GMT+7

Hát then giúp tôi quên mệt mỏi

Ngọc Bích
Thứ 7, 29/10/2016 | 15:53:00 1,180 lượt xem

BP - Đó là tâm sự của bà Lý Thị Vảy, dân tộc Nùng (55 tuổi) ở thôn 2, xã Bình Minh (Bù Đăng). Ngày mới vào lập nghiệp, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên bà phải tạm gác cây đàn tính để lo cuộc sống. Giờ đây kinh tế gia đình đã ổn định, đàn tính, hát then của người Nùng đã được khơi lại, giúp người dân xa quê gìn giữ nét văn hóa của dân tộc mình trên đất Bù Đăng.

Bà Lý Thị Vảy (bên phải) say sưa đàn, hát mỗi khi rảnh rỗiBà Lý Thị Vảy (bên phải) say sưa đàn, hát mỗi khi rảnh rỗi

Bà Vảy cho biết: “Xã đã thành lập câu lạc bộ đàn tính, hát then giúp những người yêu điệu hát then có sân chơi lành mạnh. Từ khi có câu lạc bộ, khi lên rẫy vào lúc nghỉ giải lao, chúng tôi lại ca hát giúp xua tan mệt nhọc trong lao động sản xuất và cuộc sống hằng ngày. Trước đây, tôi chỉ biết hát nên bây giờ đi học thêm đàn tính để sau này truyền lại cho con cháu”.

  • Từ khóa
266

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu