BP - Đó là chia sẻ của em Thị Hồng Nga (ảnh, 7 tuổi, dân tộc S’tiêng), học sinh Trường tiểu học Tân Hòa, xã Tân Hòa (Đồng Phú) tại ngày hội “Vì đàn em thân yêu” và “Mái ấm tình thương” được tổ chức ngày 16-10, tại Trường tiểu học Tân Phước A, xã Tân Phước (Đồng Phú).

Hai năm nay, mặc dù gia đình khó khăn nhưng Hồng Nga luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Em cố gắng nắm bắt kiến thức thầy cô dạy trên lớp và tranh thủ học bài ở nhà. Vì thế, năm học 2015-2016 em đạt học sinh giỏi.
Cầm phần quà do ban tổ chức ngày hội trao tặng, Hồng Nga nói: “Dù nhà ở xa nhưng con đã được mẹ chở đến địa điểm tổ chức ngày hội từ sớm. Con rất vui vì được tham gia nhiều trò chơi vui nhộn và còn được tặng sách vở. Con sẽ chăm chỉ học tập thật giỏi để được nhận nhiều phần quà, học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó và làm ba mẹ vui mừng”.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026