BP - Nhà nghèo, ba mẹ sức khỏe yếu, lại làm nông nên gia đình luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Tuy nhiên, hai anh em Nông Hồng Thủy và Nông Thị Phượng, học sinh lớp 8C, Trường THCS Bình Minh (Bù Đăng) luôn cố gắng vượt qua khó khăn để bám lớp. Cô Nguyễn Thị Sương, chủ nhiệm lớp 8C cho biết: Em Thủy bị bệnh thiếu máu, sức khỏe yếu nhưng đến lớp rất đều, chăm chỉ học tập, được bạn bè quý mến. Còn Phượng không chỉ học tập tốt mà còn tích cực tham gia các hoạt động của trường, sống hòa đồng với bạn bè. Ngoài giờ học, hai em còn phụ ba mẹ làm việc nhà, lên rẫy.
Em Nông Hồng Thủy (bên trái)
Em Thủy cho biết: Năm học 2016-2017, hai anh em được trường giảm học phí vì thuộc diện hộ nghèo. Chúng em sẽ cố gắng học tập thật tốt để có tương lai tươi sáng hơn và không phụ lòng cha mẹ, thầy cô.
Nguyệt Cát

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026