BP - Sau khi bị thương tại mặt trận Huế năm 1972, ông Mã Văn Coỏng (ảnh, SN1950, dân tộc Tày) đã phục viên về quê hương Trùng Khánh (Cao Bằng), sau đó rồi vào ấp Phước Tâm, xã Tân Phước (Đồng Phú) lập nghiệp. Là thương binh hạng 4/4, được hưởng chính sách của Nhà nước nhưng ông Coỏng luôn quan niệm “còn sức khỏe là còn cống hiến”. Ông cho biết: “Tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi mới 19 tuổi, đến nay đã được 47 năm. Vì vậy, tôi luôn tâm niệm phải sống mẫu mực, có ích cho đời để xứng đáng là người đảng viên, là bộ đội Cụ Hồ”.

Chính vì biết suy nghĩ sống có ích cho đời nên mặc dù là thương binh nhưng ông vẫn rất nhiệt tình với nhiệm vụ Chi hội trưởng chữ thập đỏ ấp Phước Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Hội đồng già làng xã Tân Phước. Vừa qua, ông Coỏng được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chữ thập đỏ.
N. Tú

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026